Tháng 11 – Nối nhịp yêu thương với cõi vĩnh hằng

Khi những cơn gió se lạnh đầu mùa khẽ chạm vào vạn vật, tháng Mười Một tìm về, mang theo một nỗi niềm trầm lắng. Đây là tháng của nhớ thương, của những lời kinh thầm thì dâng lên cho những người đã đi trước chúng ta. Giữa dòng đời hối hả, tháng Mười Một như một nhịp lặng của con tim, để ta dừng lại, hướng về cõi vĩnh hằng và nối lại sợi dây yêu thương không bao giờ đứt đoạn.

Tôi nhớ câu chuyện của một cô bé dự tu. Em kể: “Ngày giỗ mẹ, con thắp nến trước bàn thờ và cầu nguyện. Trong ánh nến lung linh, con như thấy mẹ mỉm cười, ánh mắt hiền từ như thuở nào. Con không còn khóc vì mất mẹ nữa, mà chỉ thầm nói: Mẹ ơi, chúng ta vẫn gặp nhau trong lời kinh mỗi ngày”.

Câu chuyện ấy thật giản dị, nhưng lại chứa đựng một niềm tin sâu thẳm: tình yêu không dừng lại ở nấm mồ. Nó tiếp tục vang vọng qua lời cầu nguyện, qua từng nghĩa cử yêu thương chúng ta dành cho nhau. Tháng Mười Một nhắc chúng ta rằng, sự sống không kết thúc nơi cõi tạm này, mà chỉ là một cuộc chuyển giao để bước vào một hành trình mới – nơi bình an viên mãn. Như lời Chúa Giêsu đã khẳng định: “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống” (Lc 20,38).

Mỗi khi ta thắp lên một nén hương, đọc một kinh cầu cho các linh hồn, hay viếng thăm phần mộ của người thân, là ta đang bắc một nhịp cầu nối giữa đất và trời, giữa hiện tại và vĩnh cửu.

Bạn thân mến, đừng để tháng Mười Một trôi qua trong lãng quên. Hãy biến nó thành một hành trình của yêu thương và hiệp thông. Không cần những gì lớn lao, chỉ cần một kinh Kính Mừng khi đi ngang qua một nghĩa trang, một ý nguyện âm thầm cho những linh hồn mồ côi, hay đơn giản là cố gắng sống tốt hơn, quảng đại hơn mỗi ngày. Những hy sinh nhỏ bé ấy, khi được dâng lên với tình yêu, sẽ trở thành hương trầm bay tới tòa Chúa, mang lại ơn ích cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Tháng Mười Một, tháng mà Mẹ Giáo Hội mời gọi chúng ta sống trọn vẹn hơn – yêu thương nhiều hơn, tha thứ quảng đại hơn, và cầu nguyện tha thiết hơn. Bởi vì chính khi ta sống trong tình yêu thương, là ta đang góp phần nối dài sợi dây hiệp thông, sợi dây nối nhịp yêu thương với cõi vĩnh hằng.

Cô Muối