Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, lễ cung hiến Nhà nguyện

“Ví như Chúa chẳng xây nhà

Thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1)

Vào sáng ngày 7.2.2025, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã chủ sự nghi thức cung hiến Nhà nguyện Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất với tước hiệu Đức Mẹ Thăm Viếng tại Đạo Ngạn 2, Quang Châu, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Với ước mong có được một ngôi nguyện đường khang trang và riêng biệt để thờ phượng Thiên Chúa, sau thời gian tròn 3 năm miệt mài xây cất, ngôi Nguyện đường của Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất đã được khánh với sự hiện diện của đông đảo quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách, và toàn thể chị em trong Hội dòng.

Đúng 9 giờ, toàn thể cộng đoàn đã tập trung trước cửa ngôi Nguyện đường để cùng Đức Cha Giuse cử hành nghi thức cung hiến. Trước đó, Chị Tổng Phụ Trách Maria Trần Thị Thu Hương đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì muôn điều kỳ diệu Người đã ban cho Hội dòng. Qua đó, Chị cùng gửi lời tri ân chân thành tới quý Đấng bậc, quý ân nhân, đã góp công, góp sức để Hội dòng có được Ngôi Nguyện đường khang trang như hiện nay.

Sau khi bước vào Nguyện đường, Đức Cha Giuse đã làm phép nước để rảy trên cộng đoàn và Ngôi Nguyện đường cùng Bàn Thờ mới, xin Thiên Chúa ngự đến trong ngôi Nguyện đường này.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã nhấn mạnh đến ba tính từ làm nổi bật đặc tính của ngôi Nguyện đường hôm nay. Đó là “mới mẻ, sạch sẽ, và thánh thiện”.  Qua đó, Đức Cha không chỉ nói đến một ngôi nguyện đường bằng gỗ đá, sắt thép, nhưng là “chính anh em là những tảng đá sống động, góp phần xây dựng tòa nhà thiêng liêng là Hội Thánh”. Vậy mỗi người, đặc biệt là các nữ tu Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, cũng cần phải là một viên đá “mới mẻ, sạch sẽ và thánh thiện”, nghĩa là phải có một tâm hồn luôn “mới, sạch, và thánh”, để xây dựng một Hội dòng và một Hội Thánh luôn thánh thiện.

Sau bài giảng, Đức Cha đã cử hành nghi thức cung hiến Nguyện đường và bàn thờ một cách long trọng. Sau lời nguyện thánh hiến, Đức Cha Giuse đổ Dầu Thánh ở chính giữa và bốn góc bàn thờ, rồi xoa Dầu thánh trên khắp mặt Bàn thờ và xông hương. Bàn thờ mới được cung hiến trở nên biểu tượng của Chúa Kitô ở giữa cộng đoàn phụng vụ. Tiếp đó là quý cha đi xức dầu các cột của Nguyện đường.

Sau đó, các ngọn đèn được thắp lên, biểu hiện chính Chúa Kitô chiếu sáng, và là vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏa trong ngôi Nguyện đường.

Tiếp đến, Đức Cha Giuse trao chứng thư cung hiến cho Chị Tổng Phụ trách. Trong niềm vui hân hoan và xúc động, cả cộng đoàn cùng vỗ tay chúc mừng Hội dòng trong ngày hồng phúc. Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Chị Tổng Phụ Trách Hội dòng Maria Trần Thị Thu Hương đã đại diện chị em, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha Cosma và Đức Cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý ân nhân, thân nhân, quý khách xa gần, đã luôn yêu thương, giúp đỡ Hội dòng trong suốt những năm tháng qua, để Hội dòng có được ngôi Nguyện đường khang trang như ngày hôm nay.

Ngôi Nguyện đường đã được cung hiến, từ nay các nữ tu có thể đến gặp gỡ và đắm chìm trong tình yêu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, mỗi nữ tu Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất đều ý thức mình là những con người bé nhỏ, tầm thường, không thể làm được gì nếu không có Chúa. Vậy từ nay, chắc chắn rằng các nữ tu sẽ luôn cố gắng để gìn giữ con tim của mình luôn “mới, sạch, và thánh”, để cùng nhau xây dựng một Hội dòng và một Hội Thánh “mới mẻ, sạch sẽ, và thánh thiện” hơn mỗi ngày.

BTT Hiệp Nhất