Ngày Chầu lượt tại Giáo xứ Dâu: “Thánh Thể – dấu chỉ Tình yêu đến cùng của Thiên Chúa”
Ngày 09/02/2025, Giáo xứ Dâu long trọng tổ chức ngày Chầu lượt thay mặt Giáo phận. Ngày Chầu được cử hành với niềm xác tín: “Thánh Thể – dấu chỉ tình yêu đến cùng của Thiên Chúa”.
Như đã thành thông lệ, hàng năm, cứ vào Chúa nhật đầu năm, Giáo xứ Dâu lại được vinh dự Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận. Giáo xứ Dâu bao gồm 3 giáo họ: Họ nhà xứ Dâu, Giáo họ Ngọc Khám và Giáo điểm Tứ Cờ. Số nhân danh toàn xứ khoảng trên dưới 300.
Khi mà mọi người đang hối hả tất bật để bắt đầu những công việc của năm mới, thì bầu khí tại Giáo xứ Dâu lại trầm lắng để chiêm ngăm Thánh Thể – dấu chỉ tình yêu đến cùng của Thiên Chúa. Cùng với đó, đây là năm đầu tiên, ngày chầu lượt có sự hiện diện trực tiếp của cha quản nhiệm Giu-se, ngài đã được Đức cha Giáo phận bổ nhiệm về ở trực tiếp với bà con giáo dân tháng 10 năm 2024. Có lẽ vì thế, ngày chầu lượt hôm nay càng thêm sốt sắng và trang nghiêm.
Ngày chầu được bắt đầu với Thánh lễ khai mạc lúc 9h00. Sau đó, Cha Quản nhiệm Giu-se Nguyễn Đức Trưởng đặt Mình Thánh, các Giáo họ và Hội đoàn thay phiên suy tôn Thánh Thể Chúa.
Đúng 19h00, cả cộng đoàn Giáo xứ bước vào phiên chầu tạ ơn. Và ngay sau đó là Thánh lễ bế mạc. Trong bài giảng lễ, khởi đi từ hình ảnh Thánh Thể, cha Giu-se mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về tình yêu đến cùng mà Thiên Chúa dành cho từng người. Ba nhân vật được nhắc đến trong các bản văn lời Chúa hôm nay: I-sai-a, thánh Phao-lô và Phê-rô, đều là những con người bất toàn. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã yêu họ đến cùng – một tình yêu được trao ban đầy bất ngờ, nhưng cũng đầy sâu sắc. Mỗi người đều được mời gọi suy nghĩ về chính mình trong phận người mỏng dòn, yếu đuối và bất toàn. Để rồi, cảm nghiệm tình yêu đến cùng, mà Thiên Chúa vẫn đang dành cho từng người. Để từ đó, mỗi người nỗ lực hơn để sống đức tin cách mạnh mẽ trên mảnh đất, mà số lượng người công giáo còn rất hạn chết.
Ngày chầu lượt là dịp để mỗi người con trong Giáo xứ được kết hiệp mật thiết hơn với Chúa Giê-su Thánh Thể, kín múc nguồn ân sủng và sức sống siêu nhiên nơi Bí tích Tình Yêu. Uớc mong, mỗi người con trong Giáo xứ Dâu luôn yêu mến Chúa Giê-su Thánh Thể, và sống gắn kết với Người nhiều hơn. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành, che chở và soi sáng cho mọi thành viên trong Giáo xứ luôn biết sống hiệp nhất, phục vụ, bác ái và yêu thương.
BTT Giáo xứ Dâu