Tài liệu Hoa Mân Côi và Hội trưởng gia đình Giáo phận tháng 3.2025

Trong tháng này, hãy cầu nguyện cho những bậc làm cha mẹ và cho chính chị em biết noi gương thánh cả Giuse trong việc điều khiển gia đình, biết nêu gương đời sống cầu nguyện cũng như tinh thần phục vụ trong âm thầm và khiêm tốn nơi thánh Cả Giuse.

HOA MÂN CÔI Tháng 3.2025

File PDF A4 File PDF A5 File Word A4 File Word A5

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH – Tháng 3.2025

File PDF File Word

HOA MÂN CÔI Tháng 3.2025

Ý cầu nguyện: Trong tháng này, chị em hãy cầu nguyện cho những bậc làm cha mẹ và cho chính chị em biết noi gương thánh cả Giuse trong việc điều khiển gia đình, biết nêu gương đời sống cầu nguyện cũng như tinh thần phục vụ trong âm thầm và khiêm tốn nơi thánh Cả Giuse. 

I . ĐỌC TIN MỪNG:    Mt 6, 1-6. 16-18 (Tin mừng Mát-thêu chương 6 từ câu 1 đến câu 6 và từ câu 16 đến câu 18. Mọi người đọc chung, đọc chậm rãi ít nhất là 3 lần và tinh lặng ít phút sau mỗi lần đọc).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.

2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.

3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi.

6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.

17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

  1. GỢI Ý CHIA SẺ
  • Nội dung đoạn Tin mừng trên, Chúa nói về điều gì ?
  • Đoạn Tin mừng trên đây, Chúa Giêsu nói tới 3 việc, đó là: Cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái.
  • Khi thi hành 3 việc làm ấy, Chúa cũng căn dặn chúng ta phải thực hành trong âm thầm và khiêm tốn; đừng làm để lấy tiếng khen, cũng đừng để cho ai biết việc chúng ta làm, ngoại trừ một mình Thiên Chúa của chúng ta.
  • Qua đoạn Tin mừng trên đây, Chúa nói với tôi điều gì?
  • Chúa muốn nói với tôi rằng: Khi thực hành các việc lành phúc đức, đó là: Cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái thì tôi phải cách âm thầm, kín đáo và loại bỏ thói giả hình ra khỏi đời sống của tôi. Đừng làm để lấy lời tán dương, ca ngợi nơi người đời. Như thế, tôi mới hy vọng được Chúa ban thưởng cho tôi.
  • Chúa mời gọi tôi như vậy, tôi đã làm được gì ?
  • Chúa mời gọi tôi như vậy, nhưng thật đáng tiếc là với thời buổi công nghệ như ngày hôm nay, tôi cũng như hầu hết mọi người đều có điện thoại thông minh. Nên khi tham dự Thánh lễ hay tham dự các buổi cầu nguyện hoặc khi làm việc từ thiện, bác ái, tôi thường có thói quen quay video và đăng tin ấy lên Facebook hay các phương tiện truyền thông khác.
  • Hành động như thế, dù vô tình hay hữu ý, nó làm cho tôi trở thành kẻ phô trương, khoe khoang các việc lành phúc đức của tôi trước mặt người đời qua mạng xã hội.  
  • Nếu tôi thực hiện việc cầu nguyện hay thi hành việc bác ái để chỉ phô trương trước mặt người khác mà không thông qua mạng xã hội thì nó chỉ gây thiệt hại cho tôi một lần và trong phạm vi nhỏ hẹp. Trái lại, khi tôi đăng lên mạng xã hội, tôi được khen ngợi trong phạm vi rộng lớn trước mặt người đời và bao lâu bài đăng của tôi còn lưu lại trên mạng thì bấy lâu tôi chẳng còn công phúc gì trước mặt Thiên Chúa.
  • Tôi có quyết tâm thực hành những điều kiện Chúa đòi hỏi tôi không ?
  • Từ nay, tôi sẽ quyết tâm thay đổi cách thực hành các việc lành phúc đức của tôi. Ngay ngày đầu Mùa Chay, Giáo hội cho tôi nghe lại bài Phúc âm này để nhắc chở tôi ý thức sửa đổi lại các thói quen hay việc làm sai trái của tôi.
  • Từ nay, trong các giờ cầu nguyện hay tham dự Thánh lễ, tôi sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình trang giả dối; phô trương hay khoe khoang việc làm của tôi trước mặt người đời, để hy vọng tôi được Chúa ban thưởng cho tôi.
  • Đối với việc ăn chay cũng thế, tôi sẽ cố gắng loại bỏ thói ăn chay hình thức máy móc của tôi. Song song với việc nhịn ăn, tôi sẽ cố gắng nhịn đi một lời nói gây chia rẽ, một lời nói xúc phạm, châm chọc, khích bác hoặc nguyền rủa người khác. Tập nhịn đi một hành động xấu xa, tội lỗi… Như thế, đời sống của tôi mới hy vọng được thay đổi. Việc làm như thế, chắc chắn sẽ đẹp lòng Chúa và hy vọng mai sau Chúa sẽ ban thưởng cho tôi.
  • Đối với việc bác ái giúp đỡ người khác cũng thế. Tôi sẽ không để cho các phương tiện truyền thông xã hội điều khiển hành động của tôi. Tôi sẽ quyết tâm không sử dụng mạng xã hội để khoe mẽ về thành tích hay việc lành phúc đức của mình.
  • Tôi sẽ thận trọng cân nhắc cẩn thận khi sử dụng mạng xã hội, để không gây thiệt hại cho tôi và cho người khác.
  • Tôi chỉ sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông để chia sẻ Tin mừng cứu độ của Chúa cho những người chưa biết Chúa hoặc làm những điều hữu ích cho người khác, cương quyết không dùng nó để khoe khoang về việc làm của mình. Như thế, tôi mới hy vọng được Chúa ban thưởng cho tôi trong sự sống đời đời. Amen.

* Cầu nguyện cho chị em đã được Chúa gọi về trong tháng.

1- Têrêxa Phạm Thị Thanh, Họ Nhà xứ, Giáo xứ Tân Cương.

2- Maria Nguyễn Thị Sự, Họ Nhà xứ, Giáo xứ Bảo Sơn.

3- Têrêxa Nguyễn Thị Mai, Họ Nhà xứ, Giáo xứ Vân Cương

4- Maria Nguyễn Thị Huy, Giáo họ Đại Lợi, Giáo xứ Phúc Yên

*Lưu ý: Theo lịch phân công, Thứ Bẩy, ngày 05 tháng 04, Giáo hạt Nội Bài sẽ tập trung về TTTM Từ Phong lúc 16h30 để học hỏi, chia sẻ => 18h30 dâng hoa kính Đức Mẹ => 19h00 Thánh lễ. 

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng

Đặc trách Hội Mân Côi Giáo Phận Bắc Ninh

 

TÀI LIỆU CHIA SẺ

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN BẮC NINH

Tháng 3.2025

I. LỜI CHÚA: – Thứ Tư Lễ Tro: Mt 6,1-6.16-18

II. SUY NIỆM: “Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

Trong cuộc sống, con người thường đánh giá nhau qua những gì bên ngoài: sự thành công, danh tiếng, lời nói hoa mỹ. Nhưng Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa nhìn vào tâm hồn, vào những gì kín đáo mà người đời có thể không thấy. Chúng ta đã cùng bước vào Mùa Chay Thánh với Lời Chúa của ngày thứ Tư Lễ Tro, nhắc nhở chúng ta đây là khoảng thời gian của sám hối, cầu nguyện và đổi mới tâm hồn. Là những người con của Thánh Giuse, chúng ta được mời gọi sống tinh thần của Thánh Nhân: khiêm nhường, thinh lặng và trung thành trong việc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Ngài không tìm kiếm sự chú ý hay lời khen của người khác, mà làm mọi sự vì lòng yêu mến Chúa.

Mùa Chay mọi Kitô hữu đều được nhắc nhở để thực hiện ba điều đạo đức mà Chúa Giêsu dạy chúng ta: bố thí, cầu nguyện và ăn chay, nhưng chúng ta phải thực hiện một cách kín đáo, không phô trương. Khi bố thí, đừng khoe khoang để người khác ca ngợi, khi cầu nguyện đừng đứng giữa phố để người ta thấy, khi ăn chay, đừng tỏ vẻ ủ rũ để mọi người biết mình hy sinh. Vì Thiên Chúa không nhìn vào vẻ bên ngoài, nhưng nhìn vào tấm lòng của chúng ta. Điều quan trọng không phải là chúng ta làm gì, mà là chúng ta làm với tâm tình nào. Nếu chúng ta sống chân thành với Thiên Chúa, Ngài sẽ ban phần thưởng cho chúng ta, không phải theo cách thế gian hy vọng, mà theo tình yêu và sự quan phòng của Ngài.

Khi chúng ta cầu nguyện trong thầm lặng, Thiên Chúa đang lắng nghe. Khi chúng ta làm việc tốt mà không ai biết, Thiên Chúa đang thấy. Khi chúng ta kiên nhẫn chịu đựng đau khổ mà không than vãn, Thiên Chúa đang đồng hành. Phần thưởng Thiên Chúa tặng ban chính là bình an, niềm vui và ơn cứu độ. Thiên Chúa không đánh giá chúng ta qua những cách chúng ta thể hiện ra bên ngoài, nhưng qua tấm lòng của chúng ta. Hãy sống tâm tình mà thánh Giuse xưa đã nêu gương cho chúng ta bằng thái độ sống âm thầm, khiêm nhường và chân thật. Ngày hôm nay, chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa thấy, Chúa biết, thấu suốt mọi sự và Ngài sẽ ban phần thưởng cho chúng ta trong tình yêu của Ngài.

Thánh Giuse không để cuộc sống của mình bị chi phối bởi lo lắng hay ý riêng, nhưng luôn tìm kiếm và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Chính trong sự thinh lặng mà thánh Giuse đã nghe tiếng Chúa trong mọi biến cố, và sau đó thi hành điều Thiên Chúa uỷ thác và hướng dẫn. Thánh Giuse sống một cuộc đời giản dị, thanh bần, làm nghề thợ mộc để nuôi gia đình. Ngài không nâng mình lên, không tìm kiếm vinh hoa, quyền lực hay của cải, mà đặt Thiên Chúa lên hàng đầu. Việc thực hành ăn chay không chỉ là kiêng thịt, mà còn là từ bỏ những gì làm chúng ta xa Chúa: lòng tham, ích kỷ, nóng giận, chì trích, nói hành nói xấu. Là trưởng gia đình, mỗi chúng ta cũng nên giống như thánh Giuse, khi Thiên Chúa kêu gọi, ngài không do dự, nhưng hành động ngay để bảo vệ gia đình. Ngài là người sống cho người khác, sẵn sàng hy sinh tất cả vì Chúa và gia đình. Chúng ta cũng được mời gọi sống bác ái không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động chia sẻ cụ thể với những người cần đến chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp con biết sống đức tin cách khiêm nhường, yêu thương phục vụ mà không tìm vinh quang cho bản thân. Xin cho con luôn nhớ rằng, chỉ cần Chúa biết là đủ. Amen!

* Gợi ý suy niệm và chia sẻ:

Tôi có tìm kiếm danh tiếng, sự công nhận từ người đời hơn là phần thưởng của Thiên Chúa không?

– Tôi có dễ dàng nản lòng khi những nỗ lực, hy sinh của mình không được người khác công nhận không?

– Tôi có đang che giấu những điều không đẹp lòng Chúa sau một vỏ bọc đạo đức không?

III- CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:

1- Vicentê Nguyễn Văn Phú – Nhà xứ Bến Cốc

2- Vicentê Nguyễn Văn Đào – Nhà xứ Lập Trí

3- Giuse Nguyễn Văn Thế – Nhà xứ Đại Lãm

4- Giuse Đặng Bá Bẩy – Nhà xứ Đại Lãm

5- Đaminh Nguyễn Văn Tiến – Nhà xứ Đại Lãm

6- Đaminh Nguyễn Văn Thường – Nhà xứ Đại Lãm

7- Giuse Nguyễn Huy Chính – Thanh Giã, xứ Đại Lãm

8- Giuse Phạm Văn Quảng – Thanh Giã, xứ Đại Lãm

9- Giuse Ngô Quang Luận – Nhà xứ Cẩm Giang

10- Đaminh Nguyễn Văn Phóng – Họ Hương La, xứ Tử Nê

11- Giuse Tạ Văn Bắc – Họ Đất Đỏ, xứ Đồng Chương

12- Đaminh Nguyễn Văn Tường – Họ Yên Cư, xứ Đại Từ

13- Gioan Đinh Văn Mạnh – Họ Phúc Linh, xứ Đại Từ

14- Phêrô Ngô Văn Tam – Họ Thánh Tâm, xứ Phú Cường

15- Đaminh Mai Văn Thuận – Nhà xứ Tân Cương

16- Giuse Phạm Văn Tuất – Họ Kim Sơn, xứ Tân Cương

17- Giuse Bùi Đoàn Thắng – Nhà xứ Ngọc Lâm

18- Giuse Bùi Văn Thiệp – Nhà xứ Ngọc Lâm

19- Đaminh Lê Minh Hạ – Nhà xứ Ngọc Lâm

20- Giuse Nguyễn Văn Tường –  Nhà xứ Đức Bản

21- Giuse Nguyễn Văn Tứ – Nhà xứ Vân Cương

22- Phêrô Nguyễn Văn Thư – Họ Núi Dài, xứ Đồng Chương

23- Inhaxiô Trần Mạnh Ấu – Họ Bến Trinh, xứ Vĩnh ngọc

24- Giuse Vũ Văn Khanh – Họ An Định, xứ Vĩnh Yên

25- Vicentê Nguyễn Văn Bộ – Họ Ngọc Bảo, xứ Hữu Bằng

26- Giuse Nguyễn Văn Dung – Nhà xứ Vinh Tiến

27- Tôma Nguyễn Văn Tầm – Họ Đại Lợi, xứ Phúc Yên

28- Anrê Dương Văn Lai – Nhà xứ Bảo Sơn

IV- HỌC TẬP: GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO THIÊN CHÚA MẶC KHẢI TÊN CỦA THIÊN CHÚA

Nói tên mình cho người khác là muốn có tiếp xúc trao đổi để hiểu biết thông cảm. Tên chỉ người, một con người độc đáo mà người khác có thể gọi đích danh và trở nên gần gũi – Thiên Chúa đã tỏ mình cho dân Ít-ra-en và cho biết tên của Người. Thiên Chúa có một tên gọi: Người có thể nói với chúng ta và chúng ta có thể nói với Người. Người không phải là một Thiên Chúa im lìm, nhưng là Thiên Chúa tự bộc lộ ra và người ta có thể tiếp xúc với Người.

Thiên Chúa tỏ mình cách tiệm tiến và với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng việc Thiên Chúa mặc khải cho ông Môsê nơi bụi gai rực cháy, được coi là mặc khải căn bản nhất trong Cựu Ước và Tân Ước “Ta là Đấng Hiện Hữu” (YHWH) (Xh 3,13-15). Tên gọi này của Thiên Chúa cũng mầu nhiệm như chính Thiên Chúa: đó vừa là ý Chúa muốn tỏ mình cho ta, vừa là từ chối không cho biết Người. Thật ra Thiên Chúa vượt xa tất cả những gì con người có thể hiểu biết hay diễn tả, nhưng đồng thời Người cũng rất gần gũi con người. (Còn tiếp).

Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN

Fx. Nguyễn Văn Huân