Giáo Họ Sen Hồ – Giáo Xứ Đạo Ngạn: Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi Đặc Biệt – Cầu Nguyện và An Táng 602 Thai Nhi

“Thai nhi” – hai tiếng gọi thân thương mà sao đẫm lệ.

Các em đã hiện diện trong lòng mẹ, là một sự sống đã khởi sinh. Bởi chỉ có sự sống mới có thể hình thành, lớn lên và mong được chào đời như một con người. Vậy mà, có biết bao thai nhi đã không có được may mắn ấy – các em đã bị tước đi quyền sống, quyền làm người, ngay từ khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.

Trong tâm tình hiệp thông đặc biệt của ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2025, Nhóm Bảo Vệ Sự Sống – Ban Bác Ái Giáo họ Sen Hồ (Giáo xứ Đạo Ngạn) đã tổ chức nghi thức cầu nguyện và an táng cho 602 thai nhi – những mầm sống bé nhỏ đã ra đi vì một lý do nào đó, vì một quyết định đau lòng từ chính những người lẽ ra phải bảo vệ và yêu thương các em nhất.

Đây là một hành động âm thầm nhưng đầy ý nghĩa, như một tiếng chuông thức tỉnh lương tri, đánh động trái tim những người làm cha làm mẹ, để họ biết trân quý và giữ gìn sự sống đang lớn lên trong chính lòng mình.

Ngày hôm nay, Giáo Hội cũng long trọng mừng lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên. Trong niềm tin vào sự sống đời sau, chúng con xin phó thác 602 thai nhi vô tội cho lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa và lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria. Dẫu các con không được sinh ra làm người, xin cho các con được chết như một con người – được an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Chúa và được vui hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.

Tình yêu và lòng trắc ẩn của Chúa là suối nguồn của ơn tha thứ và hy vọng. Xin Chúa đón nhận những lời nguyện cầu tha thiết của chúng con cho các thai nhi hôm nay, và xin Người soi sáng tâm hồn các bậc làm cha làm mẹ, để họ biết lắng nghe tiếng khao khát sống mãnh liệt của các con trẻ bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong lòng mình.

BTT Giáo họ Sen Hồ