Giáo Xứ Đại Từ – Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Justino

Chủ đề: “Xin cho mọi người nên một” (Ga 17,21)

Vào thứ Hai, ngày 2 tháng 6 năm 2025, trong bầu khí hân hoan và tràn đầy ơn thánh, Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Justino – giáo xứ Đại Từ – đã long trọng tổ chức lễ bổn mạng và kỷ niệm 10 năm thành lập. Sự kiện mang chủ đề sâu sắc “Xin cho mọi người nên một” (Ga 17,21), diễn ra tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ, quy tụ đông đảo quý Cha, quý tu sĩ, các anh chị Huynh trưởng – Dự trưởng và hơn 700 em thiếu nhi tham dự.

Chương trình được khởi đầu lúc 7h30 sáng với nghi thức chào cờ trang nghiêm, thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng yêu mến Phong trào. Hiện diện trong nghi thức có Cha Tuyên úy Xứ đoàn, Cha phó, quý Thầy, quý Dì trợ úy, cùng đông đảo thành phần thiếu nhi.

Sau đó là các hoạt động sinh động và bổ ích như phần khởi động và cuộc thi “Rung Chuông Vàng” với nội dung xoay quanh Giáo lý và Kinh Thánh, mang đến không khí vui tươi, sôi nổi cho các em trong ngày lễ trọng đại của mình.

Buổi chiều, cuộc thi kiến thức qua ứng dụng Quizizz diễn ra hào hứng với sự tham gia của các đội thi đại diện các giáo họ. Nội dung xoay quanh Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, tiểu sử Thánh bổn mạng Justinô, lịch sử giáo xứ và Năm Thánh – giúp các em vừa học hỏi, vừa gắn kết trong tinh thần vui chơi học hỏi.

Đỉnh cao của ngày lễ là Thánh lễ đồng tế lúc 17h00 do Cha Tuyên úy Giuse Đinh Văn Thành chủ tế, cùng với sự hiện diện quý báu của quý Cha tuyên úy tiền nhiệm, quý Cha quê hương, quý Thầy, quý Dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, các anh chị Huynh trưởng – Dự trưởng trong và ngoài giáo xứ, và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng, Cha quê hương Giuse Vũ Đức Thường đã chia sẻ cảm động về Thánh Justinô – một vị tử đạo đã sống và chết để làm chứng cho đức tin. Ngài mời gọi các em thiếu nhi hãy trở nên như muối và ánh sáng giữa đời, bằng chính những hành động tốt lành, trung thực và bác ái trong đời sống hằng ngày. “Vì nếu muối nhạt đi và ánh sáng mất đi, thì sẽ trở nên vô dụng,” cha nhấn mạnh.

Kết thúc Thánh lễ, Trưởng Xứ đoàn đại diện cộng đoàn Thiếu Nhi dâng lời tri ân sâu sắc tới quý Cha, quý Thầy, quý Dì, Ban Hành giáo và quý ân nhân – những người đã luôn âm thầm cầu nguyện, đồng hành và nâng đỡ Xứ đoàn suốt chặng đường 10 năm qua.

Buổi tối là tiệc mừng và chương trình hoan ca văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc do các giáo họ trong giáo xứ dàn dựng và biểu diễn. Những lời ca, điệu múa không chỉ làm sống lại hành trình 10 năm của Xứ đoàn Justino, mà còn khơi lên trong lòng mỗi người niềm tự hào, biết ơn và hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Khép lại một ngày hồng phúc, toàn thể Xứ đoàn thầm dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn:
“Chúng con xin cảm tạ hồng ân Chúa đã tuôn đổ dư tràn trên Xứ đoàn, để chúng con có được một ngày lễ trọn vẹn trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài. 10 năm – một hành trình đong đầy ân sủng, là dấu mốc để chúng con nhìn lại, biết ơn và hướng về phía trước với lòng hăng say phục vụ. Nguyện xin Chúa giúp chúng con ngày một hiệp nhất, trưởng thành, và sinh nhiều hoa trái tốt lành – hầu làm vinh danh Chúa và ích lợi cho Hội Thánh.”

BTT Gx Đại Từ