Giáo xứ Ngọc Lâm: Khối Nghỉ Hè Trở Thành Khối Đi Học

Trong bầu khí hân hoan và tràn đầy ân sủng của ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 64 em thiếu nhi đến từ các giáo họ trong toàn Giáo xứ đã quy tụ nơi ngôi thánh đường uy nghi của Giáo xứ Ngọc Lâm để chính thức khai mạc Lớp Giáo Lý Viên Cấp 1 – một hành trình mới khởi đầu, nơi mỗi người cùng nhau lớn lên trong đức tin, lòng yêu mến Chúa và tinh thần phục vụ cộng đoàn.

Trong thánh lễ trang nghiêm và sốt sắng, Cha xứ Phanxicô Xaviê – vị mục tử hiền lành và gần gũi – đã long trọng chủ sự nghi thức khai mạc lớp học. Với trái tim đầy yêu thương mục tử, Cha đã khẩn cầu ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các em, để đồng hành và dẫn dắt các em trong hành trình đào sâu đức tin, trở thành những cộng tác viên đắc lực cho Cha xứ và cộng đoàn Ngọc Lâm thân yêu. Ngay sau Thánh lễ, Cha Giuse – Quản hạt Thái Nguyên đã đến thăm, gặp gỡ và khích lệ tinh thần phục vụ nhiệt thành của các em thiếu nhi, khơi dậy trong các em lòng hăng say phụng sự Chúa và dấn thân phục vụ Giáo Hội.

Thật là một niềm vui khó diễn tả khi “khối nghỉ hè” lại được biến thành “khối đi học”. Những ngày hè tưởng chừng như thư giãn, nay lại trở nên tràn đầy ý nghĩa khi các em được học hỏi, được sống trong môi trường đức tin. Các Thầy Chủng sinh của Giáo phận cũng đã lên đường đến Ngọc Lâm để đồng hành cùng các em – những trái tim trẻ trung, bừng cháy lý tưởng dâng hiến, cùng nhau vun trồng khát vọng trở thành giáo lý viên – bạn hữu của Chúa Giêsu và là cánh tay nối dài của tình yêu Thiên Chúa giữa cuộc đời.

Hành trình phía trước chắc chắn sẽ không luôn êm ả như những cơn gió xuân. Nhưng với ngọn lửa yêu mến đang cháy trong tim, với nụ cười tươi rạng rỡ, và đặc biệt là với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, các em sẽ cùng nhau viết nên những trang kỷ niệm đáng nhớ và đậm đà trong hành trình phục vụ Thiên Chúa và các linh hồn.

Lớp học này không chỉ là nơi học giáo lý – mà còn là nơi con tim chạm đến con tim, người gặp gỡ người, nơi tình bạn nảy nở, tiếng cười vang vọng, và những giấc mơ về một thế hệ giáo lý viên tràn đầy yêu thương được ươm mầm và lớn lên từng ngày, từng giờ.

BTT Giáo xứ Ngọc Lâm