Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống: Thánh Lễ Tuyên Khấn Lại của Khối Học Viện Thần Học tại Thủ Đức

“Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Tv 40,8)

Sau 8 ngày Linh Thao – một hành trình thiêng thiêng đầy tĩnh lặng, hồi tâm và đối diện – 17 chị em thuộc Khối Học viện Thần học đã lắng sâu vào nội tâm để trở về với chính mình, trở về với Thiên Chúa, và lời mời gọi sống đời thánh hiến. Trong chiều sâu thinh lặng ấy, mỗi chị em đã bước vào một cuộc chiến đấu thiêng liêng – không chỉ với những yếu đuối, giới hạn, hay nỗi sợ của bản thân, mà còn là cuộc vật lộn nội tâm  và với chính Thiên Chúa – như cuộc vật lộn của tổ phụ Giacóp năm xưa với Thiên Chúa bên dòng sông Giáp-bốc.

Chính trong hành trình thiêng liêng đó, chị em đã chạm đến chiều sâu của một mầu nhiệm: ơn gọi thánh hiến là hồng ân nhưng không, nhưng lại đòi hỏi một lời đáp trả trọn vẹn và liên lỉ bằng cả cuộc đời. Và hôm nay, vào lúc 6h00 sáng, tại Tu Viện Thánh Tôma Aquino – trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng, Cha Giuse Ngô Sĩ Đình, OP, đã cử hành Thánh Lễ tạ ơn và Tuyên Khấn lại cho quý chị em Học Viện Thần Học – Hôm nay, các chị em đã mạnh dạn tuyên lại Lời Khấn: không phải như một nghi lễ đơn thuần, mà như một hành vi trung tín thờ phượng sâu xa, một lời hiến thân tình yêu dâng lên Đấng Tình Quân Giêsu – Đấng đã yêu, đã gọi, và hằng trung tín.

Ý nghĩa của lời tuyên khấn hôm nay càng thêm trọn vẹn, khi hành trình Linh Thao vừa khép lại cũng là lúc các chị hoàn tất chặng đường học tập nhiều thử thách nhưng cũng đầy ân sủng. Trong đó có 3 chị vừa hoàn thành chương trình 5 năm tại Học viện Công giáo Việt Nam, cùng 11 chị em đã hoàn tất học trình tại Học viện Liên Dòng Thánh Tôma, và một số chị em khác từ các khóa học đa dạng. Những năm tháng học tập không chỉ là cơ hội mở rộng kiến thức, mà còn là dịp để đào sâu căn tính tu sĩ, trưởng thành trong đức tin và can đảm đón lấy ánh sáng chân lý của Tin Mừng soi chiếu hành trình ơn gọi của mình.

Lời khấn hôm nay, vì thế, không phải chỉ là lời lặp lại, mà là một lời đáp mới, chín chắn hơn, ý thức hơn – được kết tinh từ hành trình đức tin và từ chính những gặp gỡ sâu xa với Chúa trong cầu nguyện, chiêm niệm và trong từng biến cố thường ngày. Phía trước, có thể là những sứ vụ còn mù mờ, những thử thách chưa đoán định, nhưng trong trái tim mỗi chị em vẫn vang lên một lời mời gọi tha thiết: “Hãy sống Hơn mỗi ngày – sống trọn vẹn, sống quảng đại, sống như Giêsu và cùng Giêsu bước vào sứ mạng loan báo Tin Mừng”.

Lời tuyên khấn hôm nay là một lời nguyện xin và cũng là một lời hứa: sẽ ra đi, mang theo trái tim đã được biến đổi, mang theo ánh sáng đức tin để chia sẻ cho anh chị em mình, đặc biệt là những ai chưa từng biết đến Thiên Chúa – Đấng Tình Yêu. Mỗi bước chân trong sứ vụ là một lời làm chứng cho sự hiện diện sống động của Thiên Chúa giữa lòng thế giới: trong tiếng cười, giọt nước mắt, nơi những phận người bị lãng quên, và ngay cả trong những vùng biên của niềm tin.

Dẫu biết rằng, Lời Khấn là một cam kết đầy thách thức, nhưng các chị em hôm nay vẫn tự nguyện tiến bước, không phải trong sức riêng mình, mà trong niềm tín thác vào tình yêu và lòng trung tín của Đấng đã gọi mình từ thuở đời đời. Nơi Ngài, các chị tìm thấy bình an giữa sóng gió, tìm thấy ánh sáng trong đêm tối, và tìm thấy một lý tưởng đủ lớn để hiến dâng cả cuộc đời.

Học viện Hiệp Hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống