Khai Giảng Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi tại Nhà Ứng Sinh đợt 2

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2025, tại Nhà Ứng Sinh Thánh Phêrô Tự, Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi 2 chính thức được khởi động trong bầu khí đầy vui tươi, phấn khởi và sốt mến. Khóa học quy tụ 136 bạn trẻ nam từ khắp các giáo xứ trong 3 giáo hạt Nội Bài, Tuyên Quang và Bắc Giang.

Giữa những nhịp sống sôi động của mùa hè, các em đã chọn dừng lại một chút để lắng nghe, để tìm hiểu và để sống thân mật hơn với Thiên Chúa. Đó là một chọn lựa can đảm và cũng là khởi đầu cho một hành trình thiêng liêng: hành trình tìm hiểu ơn gọi, khám phá chính mình và lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa trong sâu thẳm tâm hồn.

Trong suốt 6 ngày của khóa học, các em sẽ cùng nhau sống đời sống cộng đoàn, tham gia các giờ học hỏi, chia sẻ, cầu nguyện, sinh hoạt nhóm, vui chơi thể thao và giao lưu văn nghệ. Đặc biệt, việc tham dự Thánh lễ, các giờ đọc Kinh Thần Vụ, giờ chầu Thánh Thể và suy niệm Lời Chúa sẽ giúp các em đào sâu tương quan với Chúa, đồng thời mở lòng để đón nhận điều Chúa đang mời gọi.

Khóa học không nhằm tìm kiếm những câu trả lời vội vàng, nhưng gieo vào lòng mỗi người trẻ một câu hỏi lớn: “Lạy Chúa, Chúa muốn con sống cuộc đời này như thế nào?”. Từ đó, mỗi em được mời gọi tiến bước với niềm tin, sự lắng nghe và lòng quảng đại. Sự hiện diện của các bạn trẻ nơi khóa học là dấu chỉ cho thấy: Giáo Hội hôm nay vẫn đầy sức sống, và cánh đồng truyền giáo luôn cần những người thợ sẵn sàng dấn thân.

Ơn gọi là một mầu nhiệm. Và hành trình tìm hiểu ơn gọi cũng chính là hành trình học cách lắng nghe: lắng nghe Lời Chúa, lắng nghe lời mời gọi của Giáo Hội và lắng nghe tiếng nói âm thầm nơi nội tâm. Không ai bị ép buộc phải đưa ra một quyết định, nhưng ai cũng được mời gọi sống chân thành, mở lòng trước tình yêu của Thiên Chúa.

Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho 136 bạn trẻ đang tham dự Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi 2 tại Nhà Ứng Sinh. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt, để từ nơi đây, những hạt giống ơn gọi sẽ âm thầm bén rễ, lớn lên và sinh nhiều hoa trái trên mảnh đất giáo phận Bắc Ninh thân yêu.

BTT Nhà Thánh Tự