Miền truyền giáo Hích, Chầu Lượt

Hằng năm, cứ đến dịp chầu Thánh Thể cầu nguyện cho Giáo Phận, ngôi nhà thờ giáo xứ Hích lại trở nên đông đảo, náo nhiệt lạ thường. Cũng thế, Chúa nhật, ngày 20.7.2025, các tín hữu từ các giáo điểm, giáo họ lân cận trở về ngôi nhà thờ nhỏ bé nhưng ấm cúng của giáo họ Hích để cùng nhau thờ lạy Thánh Thể Chúa, cũng như cầu nguyện cho Giáo phận, cho dân họ và cho công cuộc truyền giáo nơi vùng đất này.

Ngày Chầu Thánh Thể hôm nay cũng nhắc nhớ mỗi thành viên của giáo họ lịch sử Đức tin của mình, để nhìn quá khứ với lòng biết hơn; nhìn hiện tại và cố gắng; nhìn đến tương lai với niềm hy vọng. Tuy Đức tin được gieo vãi và nhen nhúm đã gần 200 năm, nhưng việc sống và làm lan tỏa đức tin ấy luôn là một thách đố không hề dễ dàng.

Công cuộc loan báo Tin Mừng cho những người nghèo, những người dân tộc thiểu số trong một miền đất rộng lớn luôn chất chứa muôn vàn khó khăn. Việc tái truyền giáo cho những người khô khan nguội lạnh cũng đòi hỏi sự hy sinh và cố gắng.

Nhưng trước những thách đố lớn lao như vậy, cố gắng bao nhiêu cũng chẳng đủ, hy sinh bao nhiêu vẫn thấy thiếu. Và khi mà dường như tất cả đều mất phương hướng và bế tắc, thì Thánh Thể của Chúa lại xuất hiện như ngọn hải đăng để dẫn lối đưa đường.

Hôm nay, trong ngày chầu Thánh Thể cầu nguyện cho Giáo phận, mỗi người lại cảm nhận được sự hiện diện của Thánh Thể Chúa trong suốt dòng lịch sử của miền đất này, khi vui cũng như lúc buồn, khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn. Sự hiện diện ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại luôn mời gọi cách mạnh mẽ, tuy âm thầm nhưng lại mang đến sức mạnh lớn lao, tuy đơn sơ nhưng lại là điểm tựa của tất cả mọi người.

Trong dịp chầu Thánh Thể cầu nguyện cho Giáo phận hôm nay, nhà thờ giáo họ Hích quả đông đảo đến lạ thường, nhưng sự đông đảo ấy không chỉ vì những niềm vui bên ngoài, nhưng là dấu chỉ cho thấy sự hiện diện của Chúa vẫn tiếp tục nơi miền đất này, cũng như mỗi tín hữu luôn cần đến sự nâng đỡ, gìn giữ, đồng hành của Chúa trong cuộc đời.

Hy Vọng