Nhà Ứng Sinh Thánh Phêrô Tự Kết Thúc Lớp Tĩnh Tâm Định Hướng Ơn Gọi 2025

Sau những ngày sống trong bầu khí thinh lặng, cầu nguyện và phân định, lớp Tĩnh tâm Định hướng Ơn gọi năm 2025 tại Nhà Ứng sinh Thánh Phêrô Tự đã khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và lòng tri ân sâu sắc. Khóa tĩnh tâm quy tụ 27 bạn nam đến từ khắp các giáo xứ trong Giáo phận, với chung một thao thức: Tìm kiếm ý Chúa và lắng nghe tiếng gọi cho đời mình.

Giữa một thế giới vội vã, đầy lựa chọn và cũng đầy áp lực, ơn gọi có thể dễ dàng bị nhấn chìm giữa những tiếng ồn. Những ngày tĩnh tâm vừa qua là một khoảng lặng quý giá, nơi 27 người trẻ dám dừng lại, không phải để thoái lui, nhưng để nhìn lại chính mình, để nghe lại tiếng Chúa đang gọi từ sâu trong lòng. Không còn điện thoại, mạng xã hội, tiếng ồn… chỉ còn lại sự thinh lặng, Thánh Thể, Lời Chúa và chính mình.

Khóa tĩnh tâm kết thúc bằng Thánh lễ tạ ơn. Trong bài chia sẻ, cha Giám đốc Đaminh Nguyễn Văn Khang không nói nhiều về lý tưởng ơn gọi, cũng không giảng giải về đời sống tu trì hay linh mục. Ngài chỉ đặt một câu hỏi duy nhất, nhưng đầy sức đánh động: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, bạn sẽ làm gì?

Câu hỏi ấy không chỉ là lời chia tay, mà là lời sai đi. Bởi vì ơn gọi không dừng lại ở cảm xúc, mà được thể hiện qua hành động cụ thể. Không thể tiếp tục sống hững hờ, trì hoãn hay nửa vời. Bởi cuộc đời này không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Và nếu hôm nay là ngày cuối cùng, thì còn chờ gì mà không sống trọn vẹn cho điều quan trọng nhất?

Khóa tĩnh tâm khép lại, nhưng ơn gọi không khép lại. Ngược lại, đây chính là thời khắc quan trọng: trở về với đời thường, các tham dự viên được mời gọi tiếp tục: Cầu nguyện mỗi ngày để giữ ngọn lửa ơn gọi không tắt; Sống can đảm và chủ động phân định hướng đi cho cuộc đời, không bị lôi cuốn bởi những lựa chọn dễ dãi; Sẵn sàng đưa ra quyết định cụ thể: đăng ký vào Nhà Thánh Tự, hay bước vào tiến trình tìm hiểu một hội dòng.

Tĩnh tâm sẽ chỉ là một kỷ niệm đẹp nếu không được chuyển hóa thành hành động cụ thể và sự đáp trả dứt khoát. Thời gian là món quà, nhưng cũng là lời nhắc nhở. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho 27 bạn trẻ – những người vừa kết thúc khóa tĩnh tâm nhưng đang khởi đầu một hành trình quan trọng: hành trình chọn lựa điều Chúa muốn. Và xin cho mỗi người biết sống từng ngày như thể đó là ngày cuối cùng để yêu Chúa – phục vụ Hội Thánh – và sống đúng với ơn gọi riêng của mình.

BTT Nhà Thánh Tự