Giáo Xứ Đạo Ngạn: Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi – Bổn Mạng Và Niềm Vui Trung Thu

Chiều Chúa nhật, ngày 05 tháng 10 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui, cộng đoàn Giáo xứ Đạo Ngạn hân hoan quy tụ nơi ngôi thánh đường thân yêu để long trọng cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi – bổn mạng của Giáo phận Bắc Ninh và cũng là bổn mạng của chính giáo xứ.

Trước Thánh lễ, vào lúc 16h30, đoàn rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi diễn ra sốt sắng và trang nghiêm. Những lời kinh Mân Côi hòa cùng tiếng hát dâng Mẹ ngân vang khắp khuôn viên thánh đường, như muôn đóa hoa lòng của đoàn con dâng lên Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 16h45 do Cha xứ Giuse Cao Thanh Bắc chủ tế, cùng đồng tế có Cha cựu xứ Giuse Nguyễn Văn Nguyên, Cha Vincentê Hoàng Văn Báo và Cha Phaolo Nguyễn Khắc Trọng – những vị mục tử thân thương đã từng gắn bó và đồng hành với giáo họ. Trong Thánh lễ, các ngài cùng hiệp dâng lời tạ ơn, cầu nguyện cách đặc biệt cho giáo họ trong ngày mừng lễ bổn mạng, xin Mẹ Maria Mân Côi tiếp tục che chở, gìn giữ và dẫn dắt đoàn con tiến bước trong đức tin và tình yêu Chúa Kitô.

Trong tâm tình hiệp thông với toàn thể Giáo phận Bắc Ninh, cộng đoàn cùng chiêm ngắm Đức Maria – Mẹ Mân Côi, Đấng đã trở nên “Vầng trăng tinh tuyền của Hội Thánh”, phản chiếu ánh sáng dịu hiền của Chúa Giêsu cho muôn người. Tràng chuỗi Mân Côi – khí cụ thiêng liêng mà Mẹ trao ban – chính là sợi dây nối kết tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, giữa các tâm hồn trong cùng một đức tin.

Niềm vui của ngày lễ hôm nay càng thêm trọn vẹn khi được kết hợp với Tết Trung Thu – ngày hội của thiếu nhi, của những nụ cười trong sáng và niềm hạnh phúc gia đình. Ánh trăng rằm nhẹ tỏa khắp sân nhà thờ như hình ảnh Đức Maria dịu hiền đang dõi nhìn, nâng đỡ và chúc lành cho từng em nhỏ – những mầm non của Giáo Hội và xã hội.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng quý Cha, quý Dì và bà con giáo dân quây quần trong bữa tiệc mừng hiệp thông, cùng thưởng thức chương trình văn nghệ Trung Thu vui tươi và ý nghĩa do các em thiếu nhi biểu diễn. Những tiết mục hồn nhiên, đáng yêu đã góp phần tô điểm thêm cho bầu khí của ngày lễ thêm ấm áp và đậm tình gia đình.

Kết thúc chương trình, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Mẹ Mân Côi vì muôn ơn lành Mẹ đã thương ban, cho ngày lễ và chương trình Trung Thu được diễn ra tốt đẹp trong bình an và hiệp nhất.

Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi tiếp tục đồng hành, tuôn đổ muôn hồng ân trên giáo họ Đạo Ngạn, trên các em thiếu nhi, từng gia đình và toàn thể cộng đoàn, để mọi người luôn biết sống trong yêu thương, tín thác và niềm vui của Tin Mừng.

Gx Đạo Ngạn