Caritas Hà Nội cứu trợ anh chị em vùng lũ tại Giáo phận Bắc Ninh

Ngày 13 và 16/10/2025, Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội đã lên đường thực hiện chương trình cứu trợ khẩn cấp tại một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ vừa qua thuộc Giáo phận Bắc Ninh – nơi chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 và 11.

Giáo xứ Nguyệt Đức được thành lập năm 2009, có địa giới hành chính trải dài từ phía Tây thành phố Bắc Ninh đến một số xã phía Đông huyện Yên Phong, dọc theo sông Cầu (còn gọi là sông Như Nguyệt), thuộc Giáo phận Bắc Ninh.

Theo thống kê của Caritas Bắc Ninh, toàn khu vực có khoảng 300 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, không phân biệt tôn giáo. Đặc biệt, nhiều người dân tại đây không có nhà cố định, phải sinh sống tạm bợ trên những con thuyền nhỏ dọc sông Cầu – nơi gắn liền với đời sống và kế sinh nhai của bà con từ bao đời nay.

Đợt lũ lụt năm 2025 được ghi nhận với mực nước dâng cao kéo dài nhiều ngày, gây ngập sâu các vùng ven sông và khu trũng thấp. Nhiều ngôi nhà bị ngập tới mái hoặc lưng nhà; tài sản và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong tinh thần “hiệp thông – bác ái – phục vụ”, Cha Giám đốc Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội cùng quý Sơ văn phòng và các cộng tác viên đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho những gia đình đang phải sống lênh đênh trên thuyền giữa dòng nước lũ. Sự hiện diện gần gũi và những lời chia sẻ chân thành là nguồn an ủi, khích lệ lớn lao giúp bà con vững tin vượt qua khó khăn.

Chương trình không chỉ mang theo những phần quà cứu trợ vật chất, mà còn chuyển tải tình yêu thương và sự nâng đỡ tinh thần, thể hiện rõ nét sứ mạng của Caritas trong việc đồng hành cùng những người đang gặp khó khăn.

Hành trình yêu thương lần 2

Đoàn cứu trợ do Cha Phê-rô Tạ Văn Thắng – Phó Giám đốc Caritas Hà Nội đồng hành, cùng với quý sơ Văn phòng và các cộng tác viên, đã khởi hành từ sáng sớm, mang theo những phần quà thiết thực cùng lời cầu nguyện và sự cảm thông dành cho bà con vùng lũ.

Đoàn dừng chân tại ba địa điểm: Giáo họ Sàn thuộc Giáo xứ Mỹ Lộc, xã Mỹ Hà, tỉnh Bắc Giang; Giáo xứ Tiên Lục, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Giang; Giáo họ Soi Chiễn thuộc Giáo xứ Nhã Lộng, xã Nhã Lộng, tỉnh Thái Nguyên.

Thực tế khó khăn sau lũ

Tình hình tại các khu vực chịu ảnh hưởng khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Tại xứ Tiên Lục, nước vẫn còn dâng cao, nhiều hộ dân chưa thể trở về nhà mà phải tạm lánh tại những khu vực cao hơn.

Giáo họ Sàn và Giáo họ Soi Chiễn tuy nước đã rút, nhưng hậu quả để lại vô cùng nặng nề: nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng chục căn bị cuốn trôi hoàn toàn; toàn bộ hoa màu, cây trồng và vật nuôi đều thiệt hại do ngập úng.

Sau khi nước rút, ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề đáng lo ngại: rác thải, xác động vật và cây trồng chết trôi khắp nơi, bốc mùi nồng nặc, đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Chia sẻ – nâng đỡ – hy vọng

Dù chỉ trong một ngày ngắn ngủi, chuyến đi đã để lại nhiều cảm xúc và ý nghĩa sâu sắc. Những món quà trao tay, những lời hỏi han, ánh mắt cảm thông và lời cầu nguyện chân thành là nguồn động viên to lớn giúp bà con nơi đây thêm vững lòng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

 

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

Vp. Caritas TGP Hà Nội