Ban Truyền Thông: Khóa Học “Video Short”

Ngày 09 tháng 11 năm 2025, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Bắc Ninh, Ban Truyền thông Giáo phận đã tổ chức khóa học “Video Short” dành cho các thành viên đang dấn thân trong sứ vụ truyền thông của giáo phận và nhiều cộng đoàn khác. Khóa học diễn ra trong bầu khí nhiệt thành, quy tụ những người trẻ mang chung một khát vọng – dùng truyền thông để lan tỏa Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Đồng hành cùng khóa học là Cha Tôma Nguyễn Văn Miên – Trưởng ban Truyền thông Giáo phận Bắc Ninh, người luôn thao thức và khích lệ các cộng tác viên “làm truyền thông bằng tâm hồn của người loan báo Tin Mừng”.

Đúng 8h00 sáng, khóa học chính thức bắt đầu. Giảng viên Hiền Lương – người có hơn 12 năm kinh nghiệm phát thanh viên truyền hình, từng là du học sinh tại Trung Quốc và tốt nghiệp khóa Giảng viên Thương mại điện tử – đã mang đến cho học viên một ngày học tràn đầy năng lượng, bổ ích và thực tiễn.

Với phong cách giảng dạy sinh động, cởi mở và chuyên nghiệp, chị Hiền Lương giúp các học viên hiểu sâu hơn về sức mạnh của video ngắn – một hình thức truyền thông hiện đại, gần gũi và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong buổi sáng, học viên được tìm hiểu những nội dung trọng tâm như:

  • Nền tảng, chính sách và xu hướng phát triển của các kênh video ngắn (Facebook, TikTok, YouTube Shorts…).

  • Cách xây dựng bối cảnh, bố cục, ánh sáng và góc máy khi quay video.

  • Các kỹ năng quay, dựng và chỉnh sửa video để tạo nên sản phẩm hấp dẫn, mang giá trị truyền cảm hứng.

Đến 11h00 trưa, mọi người cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn do Cha Tôma Aquino chủ sự, dâng lời tri ân Thiên Chúa vì một hành trình học hỏi và phục vụ đầy ân phúc. Cha mời gọi các học viên hãy luôn ý thức rằng mỗi sản phẩm truyền thông đều là một sứ điệp yêu thương và nằm trong “quy chuẩn” của nền tảng đức tin và khởi đi từ chính Thiên Chúa.

Đồng thời, với bối cảnh của ngày lễ cung hiến Thánh Đường Lateranô, cha mời gọi mỗi người biết xây dựng tâm hồn mình trở nên những cung thánh sống động, phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.

Buổi chiều, không khí học tập tiếp tục sôi nổi với phần thực hành quay và dựng video. Dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên, các học viên được “cầm tay chỉ việc” — từ cách lựa chọn khung hình, căn góc máy, xử lý ánh sáng, đến việc kể câu chuyện bằng hình ảnh. Niềm vui, tiếng cười và sự sáng tạo tràn ngập khắp lớp học.

truỳen

Khóa học không chỉ dừng lại ở việc trau dồi kỹ năng, mà còn là dịp thắt chặt tình huynh đệ và khơi dậy đam mê sứ vụ. Mỗi người ra về mang trong tim một ngọn lửa mới – ngọn lửa của người truyền thông Công giáo, biết tìm thấy Chúa trong từng khuôn hình nhỏ bé và mang ánh sáng Tin Mừng đến với muôn người.

Tạ ơn Chúa vì một ngày học đầy ý nghĩa, tràn ngập niềm vui và hào hứng. Từ khóa học này, mỗi học viên trở về với giáo xứ, cộng đoàn hay môi trường sống của mình như những “người thợ truyền thông” âm thầm, kiên nhẫn và sáng tạo. Mỗi khung hình, mỗi câu chuyện, mỗi bản tin sẽ là một hạt giống đức tin được gieo vào lòng thế giới, để Tin Mừng lan tỏa không chỉ bằng lời nói, mà bằng ánh sáng, tình người và vẻ đẹp chân thật trong từng sản phẩm.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục thắp sáng nơi mỗi người ngọn lửa yêu mến sứ vụ truyền thông, để dù ở bất cứ đâu – trong giáo xứ nhỏ bé hay giữa lòng xã hội – chúng ta vẫn có thể làm chứng cho Tin Mừng bằng những tác phẩm chạm đến trái tim, góp phần xây dựng một Giáo hội hiệp hành, sống động và thấm đẫm tình yêu Thiên Chúa.

BTT