Hành Hương Năm Thánh Của Thiếu Nhi Giáo Xứ Bỉ Nội

Trong bầu khí tràn đầy hân hoan của Năm Thánh, ngày 16/11 thiếu nhi giáo xứ Bỉ Nội thực hiện hành trình hành hương thiêng liêng, hướng về hai địa điểm mang dấu ấn lịch sử đức tin sâu sắc: nhà thờ giáo xứ Lai Tê và nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.

Điểm dừng đầu tiên của đoàn là giáo xứ Lai Tê, một trong những giáo xứ lâu đời của giáo phận. Lai Tê đón nhận Tin Mừng từ đầu thế kỷ XIX và trở thành một trong 12 giáo xứ đầu tiên khi giáo phận Bắc Ninh được thiết lập. Ngôi thánh đường hiện nay mang nét cổ kính, với bố cục mái vòm và tháp chuông đặc trưng. Bên trong nhà thờ còn lưu giữ phần mộ của nhiều vị tử đạo – những chứng nhân kiên trung của thời bách hại. Khi tham dự Thánh Lễ tại đây, các em thiếu nhi như được chạm vào dòng lịch sử sống động, cảm nhận sức mạnh đức tin đã nâng đỡ biết bao thế hệ.

Sau đó, đoàn thiếu nhi đến thăm mộ Cha cố Giuse Hoàng Trọng Hựu, một vị mục tử đã tận tụy hiến dâng cuộc đời cho Chúa và Giáo Hội. Đứng trước phần mộ đơn sơ của ngài, các em không khỏi xúc động khi nghe kể về cuộc đời phục vụ âm thầm nhưng đầy yêu thương của cha cố. Qua đó, các em được mời gọi sống tinh thần biết ơn và noi theo gương sáng của những người đã gieo hạt giống đức tin cho thế hệ hôm nay.

Điểm dừng cuối cùng là Nhà thờ Chính tòa, trung tâm của giáo phận, nơi tượng trưng cho sự hiệp nhất và truyền thống lâu đời của cộng đoàn dân Chúa. Ngôi nhà thờ chính tòa được khởi công từ năm 1889 theo sáng kiến của Đức Cha Antonio Colomer Lễ, và khánh thành vào năm 1892 với tước hiệu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.

Qua nhiều thập kỷ, dù trải qua chiến tranh, thiên tai, nhà thờ Chính tòa vẫn được gìn giữ, trùng tu và tiếp tục là trái tim đức tin của giáo phận. Vào năm kỷ niệm 100 năm thánh hiến, nhà thờ được Toà Thánh ban Ơn Toàn Xá vĩnh viễn – một ân huệ thiêng liêng lớn lao cho tín hữu. Đây là nơi nhắc nhớ mỗi thiếu nhi rằng mình là một phần trong cộng đoàn lớn, và đức tin hôm nay được gìn giữ bằng lòng trung thành và trách nhiệm nối tiếp của thế hệ sau này.

Chuyến hành hương đã khép lại trong niềm vui và tâm tình biết ơn. Chuyến đi không chỉ là dịp để các em tìm hiểu thêm về truyền thống đức tin của giáo phận, mà còn giúp mỗi em được củng cố tinh thần sống đạo, noi gương các bậc tiền nhân đã hy sinh và phục vụ Giáo Hội.

BTT Gx Bỉ Nội