Giáo Xứ Bảo Sơn: Hành Hương Năm Thánh Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Yên Mỹ

(Yên Mỹ, 30/11/2025) – Chiều Chúa Nhật ngày 30 tháng 11 năm 2025, trong không khí linh thiêng của Năm Thánh với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng,” cộng đoàn Giáo xứ Bảo Sơn cùng hai Giáo Họ Tân Sơn và Hoàng Oanh (thuộc Giáo hạt Vĩnh Phúc) đã cùng nhau quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Yên Mỹ để thực hiện cuộc hành hương Năm Thánh, một phương thế truyền thống để lãnh nhận ơn Toàn xá và đón nhận tha thứ của Thiên Chúa.

Ngày hành hương được mở đầu bằng Giờ Chầu Thánh Thể đầy trang trọng do Cha Giuse Lê Thành Văn, cha xứ Yên Mỹ, khai mở. Trước Thánh Thể Chúa Giêsu, mỗi tín hữu được mời gọi lắng đọng tâm hồn, nhìn lại đời sống đức tin của chính mình, dâng lên Chúa niềm vui, nỗi buồn cùng những thiếu sót. 

Qua những lời suy niệm sâu lắng, cộng đoàn được nhắc nhớ về sự tỉnh thức, sẵn sàng đón Chúa và xây dựng một trái tim biết yêu thương, cảm thông, sẻ chia với những bất hạnh xung quanh, đồng thời không ngừng giữ gìn và phát triển đức tin giữa nhịp sống tất bật. Lời nhắn gửi tha thiết vang lên: cùng nhau xây dựng đức tin, tình người và Nhà Chúa.

Tiếp nối tinh thần sám hối và hòa giải, cộng đoàn đã cùng nhau bước vào Bí tích Hòa Giải trong thinh lặng khiêm nhu. Đây là khoảnh khắc ân sủng, giúp các tín hữu hòa giải với chính bản thân, với tha nhân và với Thiên Chúa, nhờ đó tâm hồn được thanh luyện, sẵn sàng đón rước Thánh Thể.

Sau đó, Cha Phanxicô Xaviê Ngô Quang Khải đã có phần chia sẻ sâu sắc về Năm Thánh. Ngài trình bày lịch sử hình thành Năm Thánh từ hơn 3000 năm trước và gợi mở cho cộng đoàn hiểu rằng: Năm Thánh không chỉ là một biến cố lịch sử, nhưng là thời điểm ân sủng mời gọi mỗi người trở về với chính mình, tha thứ, hòa giải và làm mới lại tương quan thân tình với Thiên Chúa. Đặc biệt, với chủ đề Năm Thánh 2025: “Những người hành hương của Hy Vọng,” Cha nhấn mạnh rằng niềm hy vọng của Kitô hữu chỉ có thể vững bền khi được đặt trọn nơi Thiên Chúa – Đấng luôn trung tín và không bao giờ để con cái Người phải thất vọng.

Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ được cử hành lúc 16 giờ 15 phút, do Cha quản hạt Phêrô Vêrôna Chu Quang Hòa chủ tế. Cùng với sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân xứ Bảo Sơn và Yên Mỹ.

Trong bài giảng, Cha Phanxicô Xaviê Ngô Quang Khải mời gọi cộng đoàn xây dựng sức mạnh nội tại và lòng khao khát Chúa đến trong Mùa Vọng, mang theo bình an đích thực, không còn chiến tranh, chia rẽ hay đau khổ. Cha khuyến khích mỗi tín hữu hãy tập luyện tâm hồn, chuẩn bị ngôi nhà thiêng liêng là chính trái tim mình để xứng đáng đón Chúa Giêsu Hài Đồng trong Mầu nhiệm Giáng Sinh. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, đong đầy ân sủng và niềm hy vọng.

Cuối Thánh lễ, Cha quản hạt Phêrô Vêrôna Chu Quang Hòa đã gửi lời nhắn nhủ chân tình, mời gọi mỗi người giáo dân luôn tỉnh thức và sẵn sàng, tiếp tục xây dựng giáo xứ ngày một vững mạnh trong đức tin, hăng say trong đời sống đạo. Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giáo xứ Yên Mỹ đã tận tâm chuẩn bị.

Ngày hành hương khép lại trong niềm vui thánh thiện và bình an, nhưng ân sủng Năm Thánh vẫn tiếp tục mở ra. Cộng đoàn ra về với quyết tâm tiếp nối tinh thần Năm Thánh: sống hy vọng, gieo hy vọng và trở nên chứng nhân của hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay.

Gx Bảo Sơn