Cầu Nguyện Lời Chúa – Sứ Giả Của Đấng Thiên Sai (CN III MV A)

SỨ GIẢ CỦA ĐẤNG THIÊN SAI (CN III MV A)

Giới thiệu chủ đề cầu nguyện :

Kính thưa Cộng đoàn, chúng ta quy tụ quanh Thánh Thể Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai, Đấng mà các ngôn sứ loan báo, Gioan Tẩy Giả giới thiệu, và Giáo Hội tiếp tục công bố qua mọi thời đại. Giờ đây, khi chiêm ngắm Thánh Thể, chúng ta suy niệm về sứ mạng của chúng ta: trở nên “sứ giả của Đấng Thiên Sai”, người loan báo Chúa Giêsu bằng đời sống, bằng lời nói và bằng sự hiện diện đầy yêu thương. Với tâm tình đó, chúng ta mở lòng trước Chúa, để nghe sứ điệp của Ngài để chúng ta cũng được sai đi, như Chúa đã sai Gioan Tẩy Giả, đã sai các môn đệ, và đang sai chính chúng ta hôm nay.

Gợi ý suy niệm :

Gioan Tẩy Giả là mẫu gương tuyệt vời của một sứ giả. Ông không tự mình đi rao giảng, nhưng trước hết lắng nghe tiếng Chúa trong hoang địa. Từ thinh lặng, ông nhận biết thời của Thiên Chúa đã đến. Từ cầu nguyện, ông hiểu mình là “tiếng hô trong hoang địa”. Từ chiêm niệm, ông biết sứ mạng của mình không phải là trở thành trung tâm, nhưng là dẫn người ta đến với Đấng đang đến. Ngày nay, Chúa không mời chúng ta mặc áo lông lạc đà như Gioan, nhưng mời chúng ta sống Tin Mừng qua những điều rất cụ thể: sống trung thực trong công việc, sống hiền hòa trong gia đình, sống bác ái với người nghèo, sống tha thứ trong những tương quan đầy tổn thương, sống bình an giữa một xã hội đầy bất an. Giờ đây, trước Thánh Thể, Chúa cũng đang gọi chúng ta: mời ta đến gần, mời ta để Ngài ngỏ lời với chúng ta và sai chúng ta sống tâm tình của người Kitô hữu trong năm phụng vụ 2026 này: Mỗi người Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Tôi có đang lắng nghe tiếng Chúa để biết Ngài muốn tôi làm gì, hay tôi đang quá bận rộn, quá ồn ào bên trong để nghe được tiếng Chúa? Tôi có là người mang hy vọng đến cho ai đó đang ở trong bóng tối, tôi có nhớ đến những người đang cô đơn, khổ đau, mất phương hướng?

Lời nguyện cầu xin

Xướng : “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?” Lạy Chúa Giêsu, thánh Gioan Tẩy Giả đã loan báo Chúa là Đấng Cứu độ trần gian. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Thánh nhân loan báo Tin Mừng của Chúa để giúp mọi người cảm nhận được tình thương của Chúa trong cuộc sống.

Xướng : “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?” Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đón nhận Ơn Cứu Độ bằng việc tuân giữ Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày, thực hành trong tinh thần yêu thương chân thành, vô vị lợi.

Xướng : “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?” Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết trân trọng, yêu mến giá trị sự sống mà chúng con đã lãnh nhận từ nơi Chúa.

Xướng : “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?” Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng con biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón Chúa trong ngày Đại lễ Giáng Sinh sắp đến.

Lời nguyện kết thúc :

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng và giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ ơn Cha vì đã yêu thương ban Chúa Giêsu, Con Một chí ái của Cha xuống thế làm người, để chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con hướng tâm hồn về nguồn hoan lạc của Mầu Nhiệm Giáng Sinh cao cả, để nhờ đó được đổi mới hoàn toàn mà vui mừng hưởng ơn cứu độ Cha ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.