Bài hát cộng đồng Chúa nhật II Phục Sinh năm C

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị:

Bài hát gợi ý

Đồng hành với ca trưởng

Hát mẫu

BÀI HÁT GỢI Ý

  TÊN BÀI TÁC GIẢ
Ca nhập lễ ĐẾN VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
Đáp ca 1. THÁNH VỊNH 117

2. THÁNH VỊNH 117

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Tung hô Tin Mừng 1. ALLELUIA

2. ALLELUIA

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Dâng Lễ DÂNG CHÚA Nguyễn Duy
Hiệp Lễ 1. CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG

2. CON THƯỜNG NHƯ TÔ-MA

Simon Phan Hùng

Lm. Huy Hoàng

Kết lễ CHÚA NAY ĐÃ PHỤC SINH Lm. Kim Long

Tải file PDF

CA NHẬP LỄ: ĐẾN VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

  1. Đến với lòng Chúa xót thương con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương con hết lo âu bận vướng. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương có cả một mùa xuân Thiên Đường.
  2. ĐK. Đến với Lòng Thương Xót Chúa bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Cho con dự phần Tiệc Thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với Lòng Thương Xót Chúa ân tình chan chứa đầy vơi. Xin dâng ngàn lời ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa bao la.
  3. Đến với lòng Chúa xót thương đón nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương Máu Ngài rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào Lòng Chúa xót thương con được Ngài dìu bước lên Trời.

ĐÁP CA: THÁNH VỊNH 117 (CN2PSC) – Huy Hoàng

ĐK: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  1. Is-ra-el hãy nói lên rằng: Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng: “Mãi muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.” Ai tôn sợ Chúa hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.”
  2. Đá tay thợ nề đã loại trừ, nay trở thành Đá góc toà nhà cao. Là chính cánh tay Chúa đã tạo thành ôi thật lạ lùng trước mắt của toàn dân. Hôm nay là chính Chúa đã tạo thành ta reo hò ca hát lời mừng vui.
  3. Chúa ơi, thương ban phúc cứu độ cho cuộc đời con mãi được thành công. Người tiến đến đây, Chúa đổ phúc lành, chính nơi nhà Ngài ân phúc luôn tràn lan. Đức Chúa Thượng Đế, Chúa rất uy quyền, Người đổ đầy ánh sáng ngập đời ta.

TUNG HÔ TIN MỪNG

Alleluia, Alleluia. Chúa phán: “Này Tô-ma vì đã thấy Thầy nên con mới tin. Phúc cho những người không thấy mà tin.” Alleluia.

2.THÁNH VỊNH 117  – Kim Long

Đáp: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

  1. Is-ra-el, nào hãy nói rằng: Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. A-a-ron hãy nói lên rằng: Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai tôn sợ Chúa hãy nói lên rằng: Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
  2. Đó viên đá thợ nề đã loại, lại thành đá góc tường rồi đây. Đó chính công trình Chúa đã làm, diệu kỳ trước mắt mọi phàm nhân. Vâng đây là chính ngày Chúa tạo thành, ngày này hãy hát hò mừng vui.
  3. Kính xin Chúa ban ơn cứu độ, cậy Ngài giúp sức mà thành công. Chúa thương ban đầy dẫy ân lộc, từ nhà Chúa phúc lành tràn lan. Ôi đây Thượng Đế là Chúa uy quyền, Ngài từng chiếu sáng vào đời con.

TUNG HÔ TIN MỪNG:

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa nói: Tô-ma, vì con đã thấy Thầy nên con mới tin.  Phúc cho những ai không thấy mà tin. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

CA DÂNG LỄ: DÂNG CHÚA

Lm. Nguyễn Duy

  1. Hiệp lòng dâng lễ vật. Đây ly rượu tấm bánh, một đời trong lao nhọc, nguyện dâng Chúa trọn tình.

ĐK: Lời nguyện cầu chứa chan niềm cảm mến. Đồng một lòng chúng con cùng dâng tiến. Ngày lại ngày tiếng hát chan hòa êm đềm. Để ngợi mừng với trái tim nay đáp đền.

  1. Một ngày trên cánh đồng,tay con trồng con xới, cho tươi bao lúa vàng làm nên bánh đậm nồng.
  2. Cầu Ngài thương dủ tình cho mưa về trên đất. Từng dàn nho chín mọng để dâng Chúa đậm nồng.
  3. Nguyện lời kinh tháng ngày như hương trầm lan bay, hồn nầy xin lấp đầy bằng ân thánh của Ngài..

CA HIỆP LỄ 1: CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG

Simon Phan Hùng

  1. Lạy Chúa Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình yêu và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết cheo thập hình, để cứu độ trần gian.

ĐK. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh Ân, để con đi loan Tin Mừng Chúa. Vòng tay Chúa ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, Trái Tim người ban phát nguồn Tình Yêu.

  1. Lạy Chúa Ngài dạy con hãy đi, loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa Ngài dạy hãy thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa, giống như cha hiền, ngóng trông con về, để đón mừng người con.
  2. Lạy Chúa Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của Chúa đến gian trần. Lạy Chúa Ngài bảo con bước theo, loan tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ. Để đem Tin Mừng Phúc Âm của Ngài, để đón nhận hồng ân.
  3. Lạy Chúa Ngài đã từng rửa chân, xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa Ngài đã từng bảo ban, đem ủi an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có. Để cho mọi người, biết nhận được rằng: đó chính là Tình Yêu.

CA HIỆP LỄ 2: CON THƯỜNG NHƯ TÔ-MA

Huy Hoàng

  1. Người đời như Tô-ma, không thấy Chúa nên chẳng chịu tin! Con đòi đưa tay con đặt vào những vết thương của Thầy. Con không biết tin là, là chấp nhận mọi Lời Chúa phán. Con không hiểu tin là, là suốt đời phó thác cho Ngài.

ĐK: Hãy đặt tay vào, vào những vết thương của Thầy. Để cho con hiểu rằng, vì yêu con nên Thầy chịu chết. Hãy đưa bàn tay ra và đặt vào vết thương cạnh sườn. Và con hãy xem Thầy, đừng cứng lòng nhưng hãy tin lời Thầy.

  1. Ngài thổi hơi trao ban, Thần Khí Chúa suối nguồn tình yêu. Chúa truyền con ra đi, một đời sống chứng nhân Tin Mừng. Như Cha đã sai thầy, và bây giờ Thầy sai anh em. Sai đi đến trong đời, làm chứng Thầy đã sống lại rồi.
  2. Đừng rời xa anh em, để con sống giữa đời lẻ loi. Như chuyện ông Tô-ma, chẳng cùng sống với các môn đệ. Nên khi Chúa xuất hiện, là mất dịp được nhìn thấy Chúa. Nên nghe Chúa sống lại, Ông đã chẳng dễ vững tin Ngài.
  3. Thầy vì yêu thương con, nhìn bao vết thương là bằng chứng. Chúa dạy yêu tha nhân, phải chịu những vết thương cuộc đời. Không mang vết thương là, là mối tình của mây với gió. Không ai dám tin người, yêu Chúa mà chẳng sống theo Ngài.

 

KẾT LỄ: CHÚA NAY ĐÃ PHỤC SINH

Lm. Kim Long

ĐK. Chúa nay thực đã phục sinh. Al-lê-lu-ia Al-lê-lu-ia.

1. Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Và niềm vui tràn lan nơi nơi.

2. Ngài toàn thắng tội lỗi thế trần. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Và ngàn dân hưởng ơn cứu rỗi.

3. Ngài rọi chiếu triều ánh sáng ngời. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Chỉ đường cho toàn dân đi tới

HÁT MẪU

ĐỒNG HÀNH VỚI CA TRƯỞNG