Bài hát cộng đồng Chúa nhật tuần II thường niên năm A

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị:

Bài hát gợi ý

Đồng hành với ca trưởng

Hát mẫu

BÀI HÁT GỢI Ý

  TÊN BÀI TÁC GIẢ
Ca nhập lễ CHÚC TỤNG CHÚA Lm. Nguyễn Duy
Đáp ca 1. THÁNH VỊNH 39

2. THÁNH VỊNH 39

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Tung hô Tin Mừng 1. ALLELUIA

2. ALLELUIA

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Dâng Lễ  CÙNG TIẾN DÂNG 2 Phanxico
Hiệp Lễ  BỐN MÙA YÊU THƯƠNG Lm. Nguyễn Duy
Kết lễ CẢM TẠ HỒNG ÂN Lm. Duy Thiên

Tải về file PDF

CA NHẬP LỄ: CHÚC TỤNG CHÚA
Lm. Nguyễn Duy

ĐK: Về đây muôn người, về đây chung tiếng ngợi ca muôn đời, hát khen Chúa trời. Về đây muôn người, về đây dâng tiếng hợp hoan, cảm tạ, tạ ơn Thiên Chúa.

1. Hãy mau quỳ gối tôn thờ. Hãy vang cung đàn tiếng hát. Chúc vinh tình Ngài vô biên. Chúc khen tình Ngài muôn niên.

2. Núi cao nào hãy nghiêng mình. Biẻn xanh ca hòa tiếng sóng. Kính tôn phụng thờ Thiên Chúa. Chúc khen tình Ngài chan chứa.

3. Chúa ta là Đấng cao trọng. Chúng ta sấp mình tôn kính. Chúng ta là thần dân Chúa. Chúng ta đều thuộc về Chúa.

ĐÁP CATHÁNH VỊNH 39

Lm. Huy Hoàng

Đáp: Lạy Chúa! Này con đến để thực thi ý Ngài.

  1. Tôi đã hết lòng trông cậy vào Chúa thôi, Chúa đã nghiêng mình nghe tôi. Chúa cho miệng tôi mở lời ca, để tôi hát mừng lên bài ca mới, tụng ca Thiên Chúa.
  2. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ dâng, nhưng Ngài đã mở tai tôi. Chúa không đòi lễ toàn thiêu và lễ xá tội con liền thưa: “Này con xin đến”.
  3. Sách ghi chép lại những lời về chính con, con tìm ý Ngài vâng theo. Bao nhiêu là giới luật Chúa ủ ấp trong lòng, ôi lạy Chúa, lòng con yêu mến.
  4. Đức công chính Ngài con truyền rao khắp nơi, giữa ngày nhóm họp con dân. Kính xin Ngài thương nhận cho Ngài quá biết rằng, con chẳng dám ngậm hơi im tiếng.

TUNG HÔ TIN MỪNG:

Alleluia, Alleluia. Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Alleiluia.

ĐÁP CA: THÁNH VỊNH 39

Lm. Kim Long

Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến thực thi thánh ý Ngài.

  1. Tôi hằng trông đợi hết lòng ở nơi Chúa, nên Ngài cúi mình nghe tôi, khiến tôi mở miệng xướng bài ca, xin hát kính Ngài, đây bài ca một bài ca mới.
  2. Chúa đâu thích gì phẩm vật và hy lễ, nhưng Ngài đã mở tai tôi, Chúa đâu có đòi lễ toàn thiêu hay lễ xá tội, con liền thưa: Này con xin đến.
  3. Sách ghi rõ ràng những lời về con đó: Con tìm ý Ngài vâng theo. Kính thân Chúa Trời, Chúa của con, bao huấn giới Ngài, đây lòng con hằng luôn ủ ấp.
  4. Đức công chính Ngài, khấn nguyện truyền rao mãi trong ngày nhóm hội con dân. Kính xin Chúa Trời, chứng nhận cho, vì Chúa biết rằng môi miệng con nào đâu im tiếng.

TUNG HÔ TIN MỪNG:

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Bất cứ ai tiếp nhận Người, Người ban cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

CA DÂNG LỄ: CÙNG TIẾN DÂNG 2

Phanxico

  1. Cùng tiến dâng lên bánh rượu này, dâng tình yêu phút huyền siêu. Hồn xác con như lễ toàn thiêu, dâng Chúa Trời nguyện dâng Chúa Trời.

ĐK: Xin dâng lên Chúa Trời, xin ơn trên xuống cho người.

  1. Cùng tiến dâng năm tháng miệt mài, dâng ngày sau biết về đâu. Cùng tiến dâng bao nỗi bể dâu, dâng kiếp người buồn vui giữa đời.

3..Cùng tiến dâng mơ ước cuộc đời, đêm dần qua cây nở hoa. Cùng tiến dâng câu hát lời ca, mong tiếng cười rộn vang cõi đời.

HIỆP LỄ: BỐN MÙA YÊU THƯƠNG

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy

  1. Giêsu ơi! Ngài đến trong cuộc đời Ngài sống như con người đã hiến dâng cả đời. Giêsu ơi tình Chúa thật mênh mông Trời đất nào bao dung Tình đó ôi muôn trùng. Giêsu ơi tình Chúa vì yêu con, tình đó rồi cho con: sự sống trong linh hồn. Giêsu ơi Ngài đến để đưa con về suối trong ân tình về sống trong an bình.

ĐK. Chúa đã đến ngày hôm qua đã đến ngày hôm nay đến mãi về tương lai. Con ước nguyện mến Chúa trọn tâm tư với bốn mùa yêu thương, tình đời không vấn vương.

  1. Khi xuân sang màu nắng tươi huy hoàng và gió đưa hương nồng tình thắm như mai vàng. Con không quên tìm đến cùng Giêsu vừa lúc tuổi ươm mơ cùng với bao mong chờ. Giêsu ơi vì Chúa là xuân tươi, là Chúa của tin vui con mãi luôn yêu Ngài. Xin cho con được mãi là hoa xuân để sống trên gian trần năm tháng không u buồn.
  2. Giêsu ơi tình Chúa đưa con về rực nóng tim bồi hồi tựa nắng giữa trưa hè. Bao say mê nhìn những mùa thu đi vương vấn chiều tương tư hình bóng ai mong chờ. Xin cho con đừng ước mộng xa xôi, đừng đắm chìm mưa rơi mà lãng quên ơn Ngài. Xin cho con nhìn những mùa thu đi lòng biết quay trở về được sống trong tim Ngài.
  3. Xin cho con đừng vấn vương đau buồn đừng giấu trong tâm hồn trời giá băng căm hờn. Xin cho con dù những mùa đông sang lạnh buốt cả không gian lòng vẫn không ngại ngùng. Giêsu ơi vì Chúa đã sinh ra đêm giá lạnh bơ vơ vì mến thương vô bờ. Xin cho con rộng mở lòng thương yêu để hiến dâng thật nhiều cho những ai đơn nghèo.

 KẾT LỄ: CẢM TẠ HỒNG ÂN

Lm. Duy Thiên

ĐK: Xin cảm tạ hồng ân Cha ban vì thương mến từ muôn ngàn đời. Đem Tin Mừng về gieo nơi nơi cho muôn dân kết đoàn sống vui.

  1. Mến Chúa mến yêu trọn đời. Mến Chúa mến yêu mọi người. Niềm tin xin dâng lên Cha. Tình thương mến trao mọi người.
  2. Chúa đến chết đi cho đời. Chúa đã Chúa đã đến rồi. Niềm vui tin cho muôn nơi. Rồi đây Chúa sẽ trở lại.

ĐỒNG HÀNH VỚI CA TRƯỞNG

HÁT MẪU

Ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh