Cha đã về Nhà
Cha chúng ta đã về Nhà đích thực. Thật nhiệm mầu và đúng thánh ý Chúa. Cha chúng ta đã theo bước Đức Ki-tô để đi trọn vẹn qua Tuần Thánh 2025, Cha đã bước theo Ngài từng ngày và đi đến Phục Sinh với Ngài.
Cha tạm biệt chiếc lều tạm nơi trần thế, để chính thức theo bước Đức Ki-tô về Nhà đích thực.
Vị Cha chung của chúng ta, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, một cụ già nhưng mang trong mình tâm hồn trẻ thơ với nụ cười luôn nở trên môi. Bước chân của Cha đã đi đến với mọi người không phân biệt quốc gia, vùng miền, lứa tuổi,… Cha luôn bước đi với Chúa và có Chúa trong mình.
Cha theo bước Thầy Giê-su đến nơi đường phố – để gặp gỡ, động viên và nâng đỡ những người bất hạnh, nghèo khổ.
Cha bước đến nhà tù – nơi những con người tội lỗi, những con người bị xã hội xa lánh vì những việc họ làm. Cha đã theo bước Thầy Giê-su, đến để thắp lên nơi họ ánh sáng của niềm hy vọng.
Cha bước đến những vùng đất chiến tranh – nơi những con người đang khốn khổ sống trong lo lắng và sợ hãi. Cha sẵn sàng gặp nguy hiểm để nói lên tiếng nói của hòa bình và ước mong bình an sẽ ngự trị.
Cha đã bước những bước đi thật nặng nề do sức khỏe và tuổi tác – nhưng dù những bước đi ấy có nặng nề, có chậm chạp, thì nó cũng không thể cản bước chân Cha đến với đoàn chiên của mình. Cha luôn trong tư thế “bước đi theo bước Thầy Giê-su”.
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô – quả thực đã trở nên vị mục tử của lòng thương xót. Cha đã sống một cuộc đời tại thế mang đậm hình ảnh của Đức Ki-tô, một người Cha khiêm nhường và khó nghèo, một người Cha sống với và sống cho mọi người.
Cha đã bước trọn hành trình theo bước Thầy Giê-su nơi tại thế.
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội trên khắp cùng thế giới, chúng con cúi chào Cha – Cha về Nhà nhé.
Chúng con cùng nguyện cầu và xin lòng thương xót Chúa đưa Cha về Nhà đích thực, nơi Cha được Thiên Chúa, các Thánh và cả Triều Thần Thiên Quốc hân hoan đón mừng.
Dẫu tin rằng, Cha đã về Nhà – đó là niềm vui chất chứa trong niềm tin Cha sẽ Phục Sinh cùng với Thầy Giê-su, nhưng phận người yếu đuối, cảm xúc tình người nơi bản tính con người, chúng con vẫn xót xa và đau buồn khi phải chia tay Cha nơi cuộc sống trần thế.
Cha đã về Nhà – chúng con chào Cha!
Cô Muối