Cha tổng Phêrô Nguyễn Công Văn huấn đức nhà thánh Tự

Trong bầu không khí của những ngày cuối năm học, tối ngày 20/5/2019, lúc 20g00 Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Công Văn đã sang gặp gỡ và huấn đức cho các chú ứng sinh Nhà Thánh Phê-rô Tự. Trong tâm tình của tháng dâng hoa kính Đức Mẹ, Cha mời gọi các chú cùng chiêm ngắm Đức Mẹ và dâng những cánh hoa thiêng trong cuộc đời lên Thiên Chúa.

Sắc hoa đầu tiên Mẹ dâng lên Chúa là sắc hoa Cảm Tạ. Đó là khi Mẹ hát lên lời kinh Manificat để chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi dâng hoa không chỉ trong tháng năm mà là dâng hoa suốt cả cuộc đời, trong từng ngày sống. Cụ thể bằng một lời cám ơn với anh em, hay một cử chỉ yêu thương để dâng lên Thiên Chúa.

Tiếp theo là sắc hoa Nhận Thức. Mẹ nhận ra rằng mình được Thiên Chúa tuyển chọn một cách yêu thương. Chúng ta được mời gọi sống khiêm tốn như Đức Mẹ. Nếu không tập từ bây giờ, khi làm linh mục rồi thì khiêm tốn cực kì khó. Đó cũng là cám dỗ và thách đố cực kì lớn cho anh em. Như thế, cần phải dâng hoa khiêm tốn cho Mẹ thường xuyên hơn. Cha nói: “dùng quyền mà điều hành cộng đoàn sẽ không đem lại hiệu quả nhiều”.

Đức Mẹ dâng hoa với đức tin, với tình thương, với tâm tình cầu nguyện và chiêm niệm. Đó là cách Mẹ dạy chúng ta dâng hoa. Hãy tự hỏi bản thân xem trong tháng năm này chúng ta đã dâng được bông hoa nào cho Chúa chưa?

Sau cùng, Cha chia sẻ một số công việc và tình hình trong Giáo Phận để các chú nắm được. Cha dặn dò các chú về nghỉ hè, phải luôn giữ được đời sống cầu nguyện và mối dây liên kết với Chúa. Cha chúc anh em có một kì nghỉ hè vui vẻ và thánh thiện.

Buổi huấn đức kết thúc lúc 20g45. Dưới đây là một số ảnh của buổi huấn đức.

Đỗ Khôi

Tin liên quan