Con có một Tổ Quốc

“Là người Công Giáo Việt Nam, Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội.” Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Mỗi chặng đường là một bước tiến. Hôm nay hòa với không khí của mọi người, mọi nhà và toàn thể người dân Việt mừng kỉ niệm ngày quốc khánh Việt Nam.

Mỗi người dân Việt ắt hẳn cảm thấy thật hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong một Tổ quốc thân thương. Tổ quốc chúng ta không chỉ là dải đất hình chữ S trên bản đồ, mà còn là nơi có cha mẹ, thầy cô, bạn bè, có tiếng ru à ơi của mẹ, có mái trường thân yêu và những cánh đồng, con sông quen thuộc.

Tôi thiết nghĩ mỗi người tự hào công bố “con có một Tổ quốc”, con có nơi để trở về, để được chở che và để tự hào. Nhìn về lịch sử để chúng ta biết rằng bao thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để giữ gìn độc lập, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình. Nghĩ đến đó, chúng ta sẽ càng thấy mình cần biết ơn, phải sống tốt, học tập tốt, chăm rèn luyện bản thân để mai này góp một phần nhỏ bé vào việc xây dựng đất nước.

Mỗi người chúng ta sẽ tự hòa nói: “Con yêu Tổ quốc mình như yêu ngôi nhà chung”. Tổ quốc là niềm tự hào, là động lực để con cố gắng từng ngày.

Tổ quốc là mái nhà Chúa trao tặng cho nhân loại, nơi đây mọi người cùng với Mẹ thiên nhiên chung sống, cùng hòa nhịp với bài ca đất trời Tổ quốc. Đối với mỗi người, ắt hẳn đây không chỉ là mảnh đất quê hương, mà còn là mái nhà chung mà Thiên Chúa đã thương ban cho mọi người, mọi nhà. Trong mái nhà ấy, chúng ta được sống trong vòng tay gia đình, cộng đoàn và dân tộc. Tổ quốc là nơi mọi người được lớn lên, được học hỏi, được nuôi dưỡng cả thể xác lẫn tâm hồn.

Chúng ta hãy vững tin rằng Chúa đã trao tặng cho mình Tổ quốc này để mình biết trân trọng, gìn giữ và xây dựng. Như trong một gia đình, mỗi người đều có trách nhiệm yêu thương và góp phần làm cho ngôi nhà chung thêm tốt đẹp, thì trong Tổ quốc cũng vậy, chúng ta cũng phải sống xứng đáng, sống bác ái và chăm chỉ học hành để mai này góp phần nhỏ bé của mình cho quê hương.

Tổ quốc là món quà quý giá Chúa gửi đến, để chúng ta biết cảm tạ, biết yêu thương và biết cùng nhau xây dựng một đất nước hòa bình, tươi đẹp và thấm đượm tình người.

Ước nguyện, xin Chúa gìn giữ quê hương Việt Nam của chúng con, để Tổ Quốc luôn bình an, thịnh vượng và mọi người được sống trong hòa bình.

Cô Muối