Cộng đoàn Lòng Chúa thương xót hạt Bắc Ninh Thăm và Chúc tết Nhà Tình Thương Hương La

Trong không khí linh thiêng và phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới, sáng thứ Hai ngày 23/02/2026 (tức mùng 7 Tết), Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (CĐ LCTX) hạt Bắc Ninh đã thực hiện một hành trình đầy ý nghĩa: Mang hơi ấm tình thân đến với các em nhỏ tại Nhà tình thương Hương La.

Dẫn đầu đoàn là Cha Đaminh Nguyễn Văn Tuấn – Phụ trách CĐ LCTX hạt Bắc Ninh, Ban phục vụ hạt Bắc Ninh cùng sự hiện diện của chị Trưởng ban phục vụ CĐ LCTX Giáo phận, và đại diện ban phục vụ các cộng đoàn.

Khi yêu thương không có ngày “hết Tết”. Dù hôm nay đã là ngày mùng 7, thời điểm mọi người bắt đầu quay trở lại với guồng quay công việc và lo toan thường nhật, thế nhưng đối với các thành viên CĐ LCTX, “Tết của lòng thương xót” vẫn đang tiếp diễn. Gác lại những bận rộn riêng tư, quý ông bà anh chị ban phục vụ của các cộng đoàn vẫn dành trọn vẹn sự ưu tiên để đến với các “thiên thần nhỏ” tại Hương La. Vừa đặt chân đến cổng, không khí đã trở nên náo nức bởi những cái bắt tay siết chặt, những nụ cười rạng rỡ “tay bắt mặt mừng”. Những lời chúc tụng tân xuân chân thành, ấm áp.

Mở đầu buổi gặp gỡ, Cha Phụ trách Đaminh Nguyễn Văn Tuấn đã dành cho cộng đoàn và các em tại mái ấm những tâm tình mục tử sâu sắc. Cha nhấn mạnh: “Món quà lớn nhất chúng ta mang đến hôm nay không chỉ là vật chất, mà chính là sự hiện diện, là hơi ấm của tình người và ánh sáng của Lòng Thương Xót.” Cha cầu chúc cho mái ấm Hương La luôn tràn ngập ơn lành của Chúa Xuân, để các em luôn cảm nhận được tình yêu thương, không bao giờ bị bỏ lại phía sau.

Tiếp lời Cha phụ trách, Ông cố Đaminh Nguyễn Văn Nhận – Trưởng hạt LCTX Bắc Ninh đã có đôi lời chia sẻ đầy cảm động. Ông bày tỏ niềm cảm mến trước sự hy sinh thầm lặng của các Dì, đồng thời khích lệ các thành viên trong đoàn hãy luôn là “cánh tay nối dài” của Chúa để xoa dịu những mảnh đời bất hạnh.

Hơn nữa, mạch cảm xúc càng trở nên sâu lắng khi cộng đoàn được lắng nghe Dì Maria Nguyễn Thị Chiến chia sẻ về sự cố hỏa hoạn vừa qua tại khu vực sản xuất nến. Đây không chỉ là nơi làm việc, mà còn là “nguồn sống” quan trọng để nuôi dưỡng hơn 40 cháu nhỏ tại Nhà Tình thương mỗi ngày.

Nhìn những ánh mắt ngây thơ của các con vừa trải qua biến cố, mỗi thành viên trong đoàn đều cảm nhận rõ nỗi đau và sự vất vả mà các Dì đang gánh vác. Lời chia sẻ của các Dì tựa như một lời mời gọi thiết tha, thôi thúc mỗi người trong chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện, xin Chúa (hoặc ơn trên) tiếp thêm sức mạnh để các Dì vững tâm tiếp tục sứ mạng cao đẹp, nuôi dưỡng và chở che cho các con thơ dại.

Những phần quà Tết nhỏ đã được trao tận tay các em trong niềm xúc động. Đó là thành quả từ sự chắt chiu, đóng góp bằng cả tấm lòng của quý vị ân nhân và các thành viên trong hạt.

Chuyến thăm khép lại nhưng dư âm vẫn còn lan tỏa. Những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười trẻ thơ như được tiếp thêm nghị lực từ sự quan tâm của cộng đoàn. Đúng như tinh thần của Lòng Chúa Thương Xót: Yêu thương là cho đi, và khi cho đi là lúc chúng ta nhận lại được niềm vui đích thực trong tâm hồn.

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Bắc Ninh chúng con xin kính chúc Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và Toàn thể Quý Cộng đoàn: Một Một mùa hồng ân tràn đầy Thánh đức, dư đầy ân sủng và bình an của Chúa Xuân.

Nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót luôn bao phủ và giữ gìn các Ngài trong sứ vụ phục vụ đoàn chiên bằng sự khôn ngoan và lòng nhiệt thành. Chúc Quý Tu sĩ và Cộng đoàn luôn là những khí cụ sống động, lan tỏa tình yêu và sự ủi an của Chúa đến những tâm hồn còn nhiều gian truân.Trong niềm tín thác tuyệt đối, chúng con hiệp lời thân thưa: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!”

BTT CĐ LTX Hạt Bắc Ninh