Cùng Thầy Giêsu bước vào năm học mới 2026 – 2027

Ngày 05.09.2026, tiếng trống trường lại vang lên trên khắp quê hương Việt Nam, mời gọi hàng triệu học sinh, sinh viên bước vào một năm học mới. Với các học sinh, sinh viên và giáo viên công giáo, và đặc biệt là những người tu sĩ, tiếng trống ấy còn vang lên như một lời mời gọi bước vào một sứ mạng mới. Sứ mạng ấy không đơn thuần là một chặng đường để tích lũy kiến thức, nhưng còn là một cơ hội để mỗi người học cách sống, cách yêu thương và cách trở nên tốt hơn dưới ánh sáng của Tin Mừng và mái trường Giêsu.

  1. Khởi đầu năm học mới trong ánh sáng Chúa Thánh Thần

Năm học mới đã chính thức bắt đầu. Các khối Huấn luyện của Hiệp Hội Đức Maria Mẹ Sự Sống, các cô trò tại các trường Mầm non trong Hiệp Hội, Lưu xá sinh viên và các Mái ấm đều bước vào một hành trình mới với biết bao niềm vui, hy vọng và những dự định tốt đẹp. Đối với các nữ tu trong Hiệp Hội, đây không chỉ là sự tiếp nối của một năm học, mà còn là một dấu chỉ sống động của sự sống. Mỗi em nhỏ đến trường, mỗi người trẻ khát khao tri thức, mỗi bước chân háo hức bước vào tương lai đều là một biểu hiện đẹp đẽ của hồng ân sự sống mà Thiên Chúa ban tặng. Chính vì thế, các chị em được mời gọi biết trân trọng, gìn giữ và phục vụ sự sống với tất cả tình yêu và trách nhiệm.

Các chị em khởi đầu năm học mới không chỉ bằng những nghi thức long trọng bên ngoài, nhưng trước hết bằng sự quy tụ trong ngôi nhà nguyện thân thương, cùng nhau dâng Thánh lễ kính Chúa Thánh Thần – Đấng soi sáng và hướng dẫn chị em tới Sự Thật. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn mỗi chị em bước vào sự thật của Thiên Chúa và sự thật về chính con người. Chỉ khi sống trong sự thật, con người mới thực sự được tự do “Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8:32). Chỉ khi nhận ra mình là ai trước mặt Thiên Chúa, chúng ta mới biết phải sống thế nào và sử dụng những gì mình học được để phục vụ cách tốt đẹp hơn. “Chỉ khi nào chúng ta mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, ta mới có thể lãnh hội, sống và đáp trả lại tiếng mời gọi của Thiên Chúa.” Học không chỉ là tiếp nhận kiến thức từ sách vở, nhưng còn là một hành trình mở lòng. Mở lòng để lắng nghe, để khám phá, để nhận ra những điều mình chưa biết; và hơn hết, mở lòng để đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

  1. Học với Thầy Giêsu

Là người Kitô hữu và là những người tu sĩ, chúng ta luôn được Giáo Hội mời gọi học nơi chính Chúa Giêsu – Người Thầy đích thực của cuộc đời. Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo Phận Vĩnh Long – Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo trong lá thư gửi các sinh viên, học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới 2026 – 2027 cũng đã nhắn nhủ: đừng lơ là trong việc học tập ở trường, nhưng cũng đừng loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Hãy học nơi Chúa Kitô là Chúa chúng ta và đặt niềm tin nơi Người. Đó là một lời nhắc nhở thật cần thiết cho mỗi người trẻ hôm nay. Bởi kiến thức có thể giúp chúng ta mở rộng trí tuệ, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới giúp trái tim con người tìm được hướng đi đúng đắn để tạo nên một xã hội đầy văn minh tình thương. Một nền giáo dục thiếu vắng tình yêu và chân lý chỉ có thể tạo nên những con người giỏi giang cách máy móc, nhưng thiếu đạo đức và nhân cách. Nó không thể giúp con người trở thành những con người tốt để xây dựng một xã hội phát triển lành mạnh.Đức Cha Phêrô kêu gọi các sinh viên học sinh Hãy bước vào năm học mới bằng niềm vui của một Kitô hữu, bằng sự say mê của một người học trò và bằng tinh thần quảng đại của một Môn Đệ Thừa Sai. Cùng với Giêsu, chúng ta bước vào năm học mới – để học, để yêu, để trưởng thành và để trở nên những chứng nhân của sự sống và tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay. Ước gì trong năm học 2026 – 2027 này, mỗi thành viên của Hiệp Hội Đức Maria Mẹ Sự Sống, mỗi thầy cô giáo, mỗi em học sinh, mỗi sinh viên và mỗi người trẻ biết đặt Chúa Giêsu ở trung tâm hành trình học tập và trưởng thành của mình.

Sr. Vũ Hiên