Cuộc đời này là chuỗi hồng ân

Có lẽ, người sống đời thánh hiến sẽ không xa lạ khi nghe câu nói đượm niềm xác tín của thánh Phaolô: “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15,10). Câu nói ấy như một lời nhắc bảo, một bài học thấm nhuần giá trị của lòng biết ơn và là động lực thôi thúc mỗi người sống tâm tình phó thác vào Thiên Chúa quan phòng. Đặc biệt hơn, đó là lời khẳng định rằng: “Cuộc đời này là chuỗi hồng ân”.

Thật vậy, cuộc đời mỗi chúng ta là một chuỗi hồng ân, luôn được tưới gội trong ân sủng và tình thương của Thiên Chúa qua từng giây phút, từng khoảnh khắc của cuộc đời. Chúng ta được Người yêu thương kêu gọi, nâng đỡ và dắt dìu trên từng bước chân. Đấng Toàn Năng đã âm thầm đón nhận con người hữu hạn chúng ta, cho mỗi người cơ hội được tiến sâu vào con đường tình yêu huyền nhiệm của Ngài.

Trong đời tu, mỗi bước tiến là một món quà quý giá mà Thiên Chúa trao ban. Ân sủng ấy, cùng với sự lựa chọn tự do của mỗi chị em, đã được nuôi dưỡng qua những tháng ngày đào tạo dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần ngang qua các vị hữu trách. Và ân sủng ấy đã đơm hoa kết trái trong những ngày hồng phúc vừa qua, đặc biệt là qua những cột mốc thiêng liêng.

Bước ngoặt đầu tiên là khi mỗi chị em được trao tu phục và khăn lúp. Đó là dấu chỉ của sự từ bỏ đời sống trần thế để hiến mình trọn vẹn cho Chúa. Tấm khăn lúp không chỉ che đầu, mà như bao bọc cả một đời hiến dâng; tu phục không chỉ là áo mặc, mà là hình ảnh của một tâm hồn đã chọn bước vào con đường thập giá. Nhận lấy tu phục, các chị em ý thức hơn về thân phận mỏng giòn của mình, nhưng đồng thời cũng cảm nghiệm sâu xa sự nâng đỡ của Chúa. Đây là bước dấn thân vào một hành trình của yêu thương và trung tín, để mỗi ngày sống là một lời đáp trả cho Đấng đã gọi mời.

Thế nhưng, con đường cùng Mẹ theo Chúa không phải lúc nào cũng phủ mãi “hoa hồng, thảm đỏ” như trong những ngày nhập Tập viện và tuyên khấn. Phía trước còn đó những chông gai của cuộc sống, những thử thách của sứ vụ đang mời gọi chị em xác tín hơn vào ơn gọi của mình. Đúng như lời xác tín: “Chọn Chúa là lội ngược dòng, bước theo Chúa là bước vào con đường hẹp”. Nhưng mỗi khi gian nan, chị em đừng lo, vì chính Chúa đã nói: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Mt 14,27).

Và rồi, với đôi tay nhỏ bé, đôi chân mềm yếu nhưng một trái tim rộng mở, các chị em lại thưa lời “xin vâng” để bước vào “mùa sai đi” qua việc đón nhận “Văn thư bổ nhiệm” từ tay chị Tổng Phụ trách. Đây không chỉ là một nghi thức, mà là dấu chỉ sống động của một tình yêu dấn thân, của một đức tin trưởng thành và lòng trung thành với ơn gọi thánh hiến.

Ước mong mỗi người chúng ta luôn ý thức đời sống mình là một “chuỗi hồng ân” được ngụp lặn trong tình yêu Thiên Chúa, để sống cho cân xứng, cho tươi đẹp, cho lan tỏa hạnh phúc, và cho phản chiếu vẻ huy hoàng của dung mạo một Thiên Chúa Tình Yêu.

Sr. Vũ Hiên