Dấu ấn tình thương và sự sống

Mừng Kim Khánh Linh Mục Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J.

50 năm một hành trình ân sủng,

50 năm một đời hiến dâng,

50 năm không ngừng viết nên câu chuyện của Tình Thương và Sự Sống.

50 năm hồng ân thánh chức linh mục của Đức Giám Mục khả kính, Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ., là dịp để mọi người nhìn lại những dấu ấn tốt đẹp mà ngài đã để lại trong lòng Giáo hội, đặc biệt nơi Giáo phận Bắc Ninh thân yêu. Đối với nhiều người, Đức cha Cosma vẫn luôn là hình ảnh của một vị mục tử giản dị, gần gũi và khiêm nhường. Từ những năm tháng còn là linh mục, ngài đã được mọi người trìu mến gọi bằng cái tên thân thương: “Chú Năm”. Cái tên mộc mạc ấy không chỉ diễn tả sự gần gũi của ngài với mọi thành phần Dân Chúa, mà còn phản ánh một con người luôn chọn sống đơn sơ, nghèo khó và chân thành giữa mọi người.

Nơi những người sống đời thánh hiến, Đức Cha để lại những dấu ấn đặc biệt. Qua những lần gặp gỡ, chia sẻ và đồng hành, ngài luôn khích lệ các tu sĩ kiên trì trên con đường nên thánh, trung thành với đời sống cầu nguyện và không ngừng vun đắp các nhân đức. Những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc ấy đã trở thành nguồn động lực cho biết bao người đang bước theo Chúa trong đời sống tận hiến.

Ngày 04 tháng 8 năm 2008, khi được Thiên Chúa tuyển chọn làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Bắc Ninh, Đức cha Cosma đã chọn khẩu hiệu giám mục: “Tình Thương và Sự Sống.” Đó không chỉ là một châm ngôn, nhưng là linh đạo và chương trình mục vụ xuyên suốt cuộc đời ngài. Tất cả những gì Đức cha thao thức, xây dựng và trao ban đều quy hướng về việc làm cho tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa và sự sống con người được tôn trọng, bảo vệ và thăng tiến.

Trong suốt những năm thi hành sứ vụ mục tử tại Giáo phận truyền giáo Bắc Ninh, Đức cha luôn thao thức với khát vọng xây dựng một “nền văn minh tình thương và sự sống”. Ngài không ngừng mời gọi mọi người trở nên chứng nhân của Tin Mừng bằng lòng nhân ái, sự cảm thông và tinh thần phục vụ. Ngài quan tâm và khích lệ các nhà dòng đang dấn thân với những sứ mạng phục vụ các bệnh nhân phong, người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS, các bà mẹ đơn thân và những người bị bỏ quên bên lề xã hội. Với ngài, mỗi con người đều mang nơi mình hình ảnh Thiên Chúa và đều xứng đáng được yêu thương, đón nhận và nâng đỡ.

Một trong những điều nhiều người còn ghi nhớ nơi Đức cha Cosma chính là lời mời gọi đầy tin tưởng: “Hãy để Thiên Chúa viết lịch sử đời mình.” Câu nói ấy diễn tả một cuộc đời hoàn toàn phó thác cho thánh ý Chúa nơi Đức Cha Khả Kính: Từ linh mục trại phong, nhà đào tạo, giáo sư, đến vị mục tử của Giáo phận Bắc Ninh, mọi chặng đường đều được ngài đón nhận trong tâm tình khiêm tốn và tín thác.

Đức cha cũng luôn thao thức về sứ mạng truyền giáo của Giáo hội. Ngài mong muốn mỗi người Kitô hữu, cách riêng các tu sĩ, trở thành “những nhà truyền giáo chuyên nghiệp của Chúa”, mang ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người bằng chính đời sống yêu thương, khiêm nhường và phục vụ. Theo ngài, truyền giáo không chỉ là đi đến những vùng đất xa xôi, nhưng trước hết là làm cho Chúa hiện diện trong những công việc bình thường hằng ngày.

Trong niềm vui nhân dịp Mừng Kim Khánh Linh Mục của Đức cha, chúng con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội một vị mục tử hiền lành, khôn ngoan và tận tụy. Chúng con cảm ơn Đức cha vì 50 năm linh mục đã không ngừng trao ban tình thương và gieo mầm sự sống trên cánh đồng truyền giáo Bắc Ninh.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn phúc lành trên Đức cha, ban cho ngài sức khỏe, bình an và niềm vui trong những năm tháng hưu dưỡng. Xin cho những hạt giống yêu thương và sự sống mà Đức cha đã kiên trì gieo vãi tiếp tục nảy mầm, sinh hoa kết trái dồi dào trong lòng Giáo hội và nơi mỗi người con của Giáo phận Bắc Ninh thân yêu.

Sr. Vũ Hiên