Điều mong đợi đã đến – Habemus Papam
Cả đất trời như hòa chung với làn khói trắng tỏa ra từ ống khói Nhà nguyện Sistine vừa báo cho các tín hữu và thế giới biết một tân Giám mục Roma – người kế vị Thánh Phêrô – đã được bầu chọn.
Từ làn khói trắng, khắp mọi nơi, từ mọi người đang hiện diện ở quảng trường Đền thánh Phê-rô, đến mọi người trên toàn thế giới cùng hô vang: “Habemus Papam-Chúng ta có Giáo hoàng”. Một niềm vui khó tài nào diễn tả, niềm vui trào dâng, thể hiện qua những nụ cười, qua những giọt nước mắt hạnh phúc vì “Habemus Papam”.
Chúa Thánh Thần đã đến gõ của tâm hồn các Đức Hồng Y tham dự Mật nghị, quan trọng hơn hết là Chúa Thánh Thần đã đến gõ cửa và ban sức mạnh cho Đức Hồng y Robert Francis Prevost, để ngài đón nhận thánh giá trọng trách cao cả Thiên Chúa trao phó. Đó là dẫn dắt đoàn chiên tiến bước trên con đường lữ thứ tiến dần về Nhà Cha.
Đức Hồng y Robert Francis Prevost được chọn làm Đức Giáo Hoàng thứ 267 của Giáo hội chúng ta, Ngài đã chọn Tước hiệu là “Lê-ô XIV”, một cái tên đậm chất truyền thống, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự cởi mở với thế giới hiện đại.
Chúng ta hòa cùng Mẹ Giáo hội đi từ sự chờ đợi làn khói trắng tỏa ra đến sự vỡ òa vì “Habemus Papam – Chúng ta có Giáo hoàng”. Thế là tin mừng trọng đại đã được gửi đến: chúng ta đã có vị Giáo Hoàng, người Cha chung của mọi người, người được Chúa gửi đến.
Bạn thân mến! Chúng ta hãy hòa mình vào niềm vui trọng đại này. Hòa cùng tháng 5, tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria và cùng với những cánh hoa dâng tiến, chúng ta hãy dâng Đức Tân Giáo Hoàng Lê-ô XIV của chúng ta cho sự che chở của Mẹ Maria.
Bạn thân mến! Quyền lực đối với ngoài xã hội là một gì đó thể hiện sức mạnh và uy quyền của người được đảm nhận. Còn đối với vị Cha chung của Giáo hội chúng ta, như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nói : “Chúng ta đừng bao giờ quên, quyền lực thực sự là phục vụ. Và để thực thi quyền lực, Giáo Hoàng phải tham dự nhiều hơn vào việc phục vụ thập giá, là đỉnh cao của mọi phục vụ”. Chính vì thế, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện nhiều cho Đức Tân Giáo Hoàng của chúng ta để nhờ ơn Chúa, ngài sẽ dẫn dắt Giáo hội đi đúng đường hướng của Chúa.
Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì: “Habemus Papam – Chúng ta có Giáo hoàng”.
Cô Muối