“Dọn lòng” để chạm vào Tình Yêu Nhập Thể

Mùa Giáng Sinh đang về, nhẹ như một làn gió se lạnh cuối đông, cũng là lúc tôi và chị em lên đường “đi giúp xứ”. Đối với tôi, hành trình này không chỉ là một “công việc thời vụ”, mà là một cách để “dọn lòng”, để mỗi nơi đi qua, mỗi người gặp gỡ trở thành một cọng rơm, một mảnh tã nhỏ sưởi ấm Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ tâm hồn.

Trên hành trình ấy, tôi nhận ra Giêsu vẫn đang ở giữa chúng ta, trong dáng vẻ của những con người rất bé mọn. Ngài ở đó, trong nụ cười của các em thiếu nhi đang háo hức chờ đêm Noel; trong bàn tay run run của cụ già nắm vội lấy tay tôi để nhờ một lời cầu nguyện; trong chén nước mời vội của một gia đình nghèo; và trong cả quả trứng luộc còn nóng hổi một bà cụ dúi vào tay tôi: “Dì ăn đi cho ấm bụng”. Những món quà giản dị ấy, tôi nhận được nhiều hơn là cho đi. Tôi nhận được sự ấm áp của tình người, và nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện.

Có những lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, lo lắng vì công việc bộn bề mà sức mình có hạn. Nhưng chính những lúc đó, tôi lại học được bài học sâu sắc của đêm Noel: Thiên Chúa không chọn cung điện rực rỡ, mà chọn máng cỏ heo hút. Ngài không đến giữa tiếng kèn trống, mà trong sự thinh lặng của đồng hoang. Và tôi hiểu rằng, phục vụ trong âm thầm, hiện diện một cách nhỏ bé, chính là cách để tâm hồn mình trở thành “hang đá” đơn sơ nơi Chúa có thể cư ngụ.

Và nguồn năng lượng lớn nhất cho tôi lại đến từ những điều bé nhỏ nhất: ánh mắt trong veo của các em thiếu nhi. Giữa những bộn bề, đôi khi tôi tưởng mình đã cạn sức, nhưng chỉ cần nhìn vào nụ cười hồn nhiên của các em, lòng nhiệt huyết trong tôi lại được thắp lên. Nhờ các em, tôi hiểu rằng Giáng Sinh không chỉ nằm trong hang đá lung linh, mà còn ở trong từng khoảnh khắc ta trao đi và nhận lại tình yêu.

Bạn thân mến, Mùa Vọng là cơ hội để mỗi chúng ta dọn lòng. Không cần những gì lớn lao, chỉ cần trở thành một ánh sao nhỏ, đủ sáng để ai đó, dù chỉ một người, tìm thấy niềm vui và hy vọng qua sự hiện diện của chúng ta. Đi giúp xứ, hay đơn giản là sống trọn vẹn Mùa Vọng, không chỉ là đi để phục vụ, mà là đi để gặp gỡ chính Chúa trong từng con người, từng công việc, từng khoảnh khắc.

Xin cho mùa Giáng Sinh năm nay, lòng mỗi người chúng ta lại được sưởi ấm bởi tình yêu Nhập Thể, để bất cứ nơi nào ta được sai đến, dù âm thầm hay vất vả, đều trở thành một máng cỏ ấm áp, đong đầy niềm hy vọng.

Cô Muối