Đức Cha Giáo Phận Dâng Lễ Cầu Cho Tổ Tiên Tại Họ Đồn Bầu, Giáo Xứ Bạch Xa

Vào lúc 9 giờ sáng ngày mùng Hai Tết Ất Tỵ, 30.1.2025, trong bầu khí linh thiêng của những ngày đầu năm, khi lòng người hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công ơn tổ tiên, Đức Cha Giáo phận đã về dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các bậc tiền nhân tại họ Đồn Bầu, giáo xứ Bạch Xa.

Thánh lễ trang nghiêm, đông đảo giáo dân tham dự

Từ sáng sớm, tiếng chuông nhà thờ Đồn Bầu ngân vang giữa núi rừng Bạch Xa, như lời mời gọi con cái Chúa cùng quy tụ về bên nhau, dâng lên Ngài lời kinh nguyện tri ân tổ tiên. Đến 9h00, khi Đức Cha đến, không gian thánh đường đã chật kín người. Những mái đầu bạc cùng với những đôi mắt thơ ngây của thế hệ trẻ, những người con xa quê trở về cùng hòa chung một tâm tình, hướng về cội nguồn đức tin.

Sau khi đoàn rước chào mừng và nghi thức cầu nguyện cho Đức Giám Mục kết thúc, Đức Cha dâng Thánh Lễ cho cộng đoàn. Thánh Lễ hôm nay có sự hiện diện đặc biệt của Đức Cha Giáo phận, Cha xứ, Cha phụ tá, và Cha chánh xứ, Cha phó giáo xứ Vĩnh Tuy, giáo phận Hưng Hóa, cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Những ánh mắt rạng rỡ xen lẫn sự xúc động của cộng đoàn thể hiện niềm vui khi được cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho tổ tiên – những người đã ra đi trước nhưng vẫn luôn hiện diện trong tâm hồn con cháu qua bao thế hệ.

Bài giảng sâu lắng: Hiếu thảo là lệnh truyền của Thiên Chúa

Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ những suy tư đầy ý nghĩa về lòng hiếu thảo, không chỉ như một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, mà còn là một lệnh truyền của Thiên Chúa. Ngài nhắc lại điều răn thứ tư: “Hãy thảo kính cha mẹ, ngõ hầu ngươi được sống lâu trên đất mà Thiên Chúa ban cho ngươi” (Xh 20,12). Lòng hiếu thảo không chỉ thể hiện qua việc nhớ đến tổ tiên bằng những lời cầu nguyện, những nén nhang, mà quan trọng hơn là biết sống một cuộc đời ngay thẳng, đạo đức, làm rạng danh cha mẹ, ông bà.

Đức Cha cũng nhấn mạnh rằng lòng hiếu thảo không chỉ dành cho những người đã khuất, mà còn phải được thể hiện ngay trong gia đình, khi cha mẹ còn hiện diện. Người con hiếu thảo không chỉ là người biết kính trọng cha mẹ, mà còn là người biết sống đúng với ơn gọi của mình, làm chứng cho Tin Mừng qua đời sống hằng ngày. Ngài cũng tha thiết mời gọi các bậc phụ huynh hãy kiên trì giáo dục con cái bằng chính đời sống gương mẫu của mình. Bởi lẽ, không có lời giảng nào mạnh mẽ hơn chính đời sống chứng tá của cha mẹ. Một gia đình mà cha mẹ biết sống đức tin, biết tha thứ, yêu thương nhau, thì đó chính là món quà lớn nhất mà họ có thể để lại cho con cháu, một di sản thiêng liêng không gì sánh bằng.

Lời giảng của Đức Cha chạm đến trái tim của từng người hiện diện. Nhiều cụ già mắt rưng rưng khi nhớ về cha mẹ, tổ tiên của mình, những người đã suốt đời hy sinh để con cháu có được ngày hôm nay. Những người con xa quê cũng không giấu được xúc động khi nhận ra rằng lòng hiếu thảo không chỉ là việc trở về quê hương mỗi dịp đặc biệt, mà là cả một hành trình sống đạo mỗi ngày.

Kết thúc Thánh lễ: Niềm vui hiệp thông và lời mời gọi sống đức tin

Sau lời chúc lành của Đức Cha, Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và hiệp nhất. Mọi người nán lại bên nhau, trao nhau những lời chúc, những cái bắt tay thân tình, và bữa ăn hiệp thông như thể tình thân gia đình không chỉ giới hạn trong từng mái nhà, mà còn lan tỏa trong cộng đoàn giáo xứ.

Sự hiện diện của Đức Cha trong ngày lễ cầu cho tổ tiên không chỉ là niềm vui lớn lao cho họ Đồn Bầu, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa: lòng hiếu thảo không phải là một nghi thức hay một ngày lễ, mà là một thái độ sống, một ơn gọi mà mỗi người Kitô hữu cần thực hiện mỗi ngày trong chính gia đình của mình.

Bữa ăn hiệp thông kết thúc, mỗi người ra về với một tâm hồn bình an, với một quyết tâm sống đạo sốt sắng hơn, để không chỉ cầu nguyện cho tổ tiên, mà còn trở thành chứng nhân của lòng hiếu thảo, từ trong gia đình đến ngoài xã hội.

BTT Bạch Xa