Đức Cha Giuse huấn đức nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, tháng 4.2025
Tối ngày mùng 01 tháng 4 năm 2025, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang đã đến với gia đình Nhà Thánh Tự để gặp gỡ và huấn dụ cho các chú tại đây.
Như đã thành thông lệ, sau giờ cơm tối, Ngài cùng với gia đình Ứng Sinh chung chia niềm vui với những anh em có ngày sinh nhật và bổn mạng trong tháng. Trong giờ này, giải “Cánh Diều Vàng” của tháng 03 cũng được công bố và trao thưởng bởi quý Thầy, quý Cha và Đức Cha.
Sau đó, Đức Cha đã ban lời huấn dụ cho các chú, với gợi ý từ bài Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay (Lc 15, 1-3.11-33). Ngài dừng lại ở câu mở đầu: “Người kia có hai con trai…” (Lc 15,11). Thông qua quá trình phân tích cặn kẽ, Đức Cha đã giúp các chú nhận thức được hai thái cực rõ ràng từ hai người con, đồng thời ngài cũng giúp các chú hiểu hơn về Kinh Thánh – việc tại sao dụ ngôn ấy lại dừng ở số lượng là hai mà thôi. Vị Cha chung của Giáo phận đã chỉ ra bốn hạng người được quy vào hai nhóm khác nhau: nhóm thứ nhất gồm những người Pharisêu và các kinh sư; nhóm thứ hai gồm những người thu thuế và tội lỗi. Hình ảnh hai người con trong dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã trình bày, theo tường thuật của thánh sử Luca, là đại diện cho hai nhóm người ấy.
Như thế, các chú có thể nhanh chóng nhận ra những vấn đề cốt yếu mà mỗi nhóm nhân vật mang trong mình. Nhóm thứ nhất nổi bật lên bởi lối sống giả hình, một lối sống không nhận biết chính bản thân, nhưng lại nhạy bén với sai phạm của người khác. Nhóm thứ hai lại hiển hiện rõ ràng bởi tình trạng tội lỗi nơi mình, vậy nhưng họ lại chưa chịu sửa đổi. Nhìn lại đời sống của chính mình, anh em ứng sinh cũng phần nào nhận thấy nơi mình tồn đọng những hình ảnh như thế. Có khi, bản thân mỗi người lại rơi vào tình trạng của nhóm thứ nhất, nhưng có những khi lại thấy mình trở nên giống nhóm thứ hai. Dù là nhận thức bản thân giống với nhóm nhân vật nào chăng nữa, thì lời mời gọi của Đức Cha đối với mỗi ứng sinh là việc phải thay đổi và giúp nhau thay đổi. Có như thế, vườn ươm ơn gọi của Giáo phận mới ngày một xanh tốt và mỗi người mới có thể trở thành sự hiện diện sống động của Chúa giữa lòng trần thế ngay bây giờ và mãi về sau.
Có thể thấy, bất kì ai trong chúng ta vẫn chỉ là phận người yếu đuối. Như cổ nhân đã từng có câu: “Nhân vô thập toàn”, tức là chẳng ai hoàn hảo cả. Hy vọng rằng mỗi người trong chúng ta nói chung và anh em Ứng Sinh nói riêng biết nỗ lực mỗi ngày để cải thiện đời sống của chính mình và biết mở rộng vòng tay để giúp đỡ người những anh em trên con đường hoàn thiện bản thân.
BTT Nhà Thánh Tự