Giấc mơ của Chúa

Thiên Chúa muốn các thụ tạo lệ thuộc lẫn nhau (GLHTCG, số 340)

Ai trong chúng ta cũng đã và đang có những giấc mơ. Thời thơ ấu, chúng ta mơ lớn thật nhanh, để đi làm như người lớn. Khi trưởng thành thì lại mơ có công việc tốt, cuộc sống bình an, và có khi lại ước sống như trẻ thơ, vô lo vô nghĩ. Mọi ước mơ của con người đều xoay quanh cuộc sống, và dường như thường quy hướng về bản thân. Chúa lại muốn chúng ta sống lệ thuộc lẫn nhau. Sống lệ thuộc! Một khái niệm ít ai thích, bởi lệ thuộc là phụ thuộc tới mức mất tự chủ, mất quyền chủ động . Tới đây, chúng ta thấy Chúa thật đòi hỏi con người. Thuở ban đầu, Chúa tạo dựng nên con người (x.St 1, 26-27) và ban cho con người sự tự do, vậy mà giờ đây qua Giáo Hội, Chúa lại muốn con người sống phụ thuộc các thụ tạo Chúa đã dựng nên. Với suy nghĩ bình thường, việc sống dựa vào người khác, vào vật khác là không thể được. Bản thân mỗi người có tự do, có bản lĩnh, có lập trường, có khả năng tự lập, thì sao phải dựa vào người khác và vật khác để sống.

Thế nhưng nhìn vào thực tế, chúng ta thấy cuộc sống thường nhật không phải là một trật tự “tĩnh”, theo nghĩa mỗi vật đều có vị trí của mình, nhưng là một tương quan đa dạng, năng động và hỗ tương. Mặt trời và mặt trăng được tạo dựng không phải chỉ để soi sáng, mà còn để ấn định thời gian, phân chia năm tháng ngày giờ, khiến cho thời tiết xoay vần. Các sinh vật, từ thảo mộc đến thú vật, mỗi loài sinh sôi nảy nở theo qui luật truyền sinh riêng của mình. Tưởng như mọi thụ tạo đang độc lập phát triển theo chu trình của riêng nó. Thế nhưng, giống như chú công nhân đang vất vả lao động để sản xuất những sản phẩm cho con người sử dụng, và những chú ong đang thụ phấn cho hoa, hay các bác giun đang miệt mài cộng tác trong việc làm cho đất tơi xốp, thì chúng ta lại thấy sự liên đới. Thử hỏi nếu các nhà máy sản xuất đồ dùng cho sinh hoạt thường nhật ngưng hoạt động, các chú ong và bác giun ngưng làm việc thì cuộc sống sẽ như thế nào?

Do đó, Chúa muốn chúng ta dùng sự tự do Chúa ban để hoàn thiện lẫn nhau, phục vụ lẫn nhau, hay nói cách khác là lệ thuộc nhau. Trong các loài thụ tạo, con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, nên sự tốt đẹp của con người trổi vượt hơn mọi loài thụ tạo khác, và nhờ đó con người có thể sống sự lệ thuộc này một cách triệt để hơn.

Điều con muốn nói:

Chúa ơi, sống và lệ thuộc để đem lại ích lợi thì con thấy thật dễ, thậm chí không có sự lệ thuộc này cuộc sống sẽ không hạnh phúc. Nhưng làm sao để có thể dễ dàng sống lệ thuộc vào điều mình không hợp, vào người khác quan điểm, khác lối sống với mình?

Bài Học:

Tự do chỉ thành toàn “sứ mạng” khi đạt đến tình yêu, nghĩa là đưa đến sự lệ thuộc nhau cách tình nguyện. Sự sống con người khác sự sống con vật và trổi vượt trên sự sống con vật ở điểm đó.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, mỗi loài thụ tạo sở hữu một sự tốt lành và hoàn hảo của riêng nó (GLHTCG, số 339), nhưng sự tốt lành và hoàn hảo của các loài thụ tạo giúp hoàn thiện lẫn nhau và phục vụ lẫn nhau. Xin Chúa ban cho chúng con biết quí trọng món quà sự sống Chúa trao tặng, và sống sự lệ thuộc một cách tự do. Hơn nữa, xin Chúa cho con ý thức chỉ có một sự lệ thuộc lớn lao nhất, là hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Amen.

Tri Ân – Học Viện Đức Maria, Mẹ Sự Sống