Giáo họ Hương La: Mừng Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Cêcilia

Vào lúc 6g00 thứ tư, ngày 19.11.2025, trong bầu khí hân hoan và tràn đầy ân sủng, cộng đoàn giáo họ Hương La hạnh phúc quy tụ nơi thánh đường thân yêu để mừng lễ bổn mạng của Ca đoàn Cêcilia – một tập thể âm thầm dấn thân phục vụ, góp phần làm cho mỗi thánh lễ thêm phần trang trọng và sốt sắng qua lời ca tiếng hát.

Trước thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng tham dự cuộc rước Thánh Nữ Cêcilia long trọng, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn vị thánh quan thầy của ca đoàn. Thật vinh dự và cảm động khi trong thánh lễ hôm nay, ca đoàn được chào đón sự hiện diện của Cha phụ tá Giuse Đinh Văn Tân. Ngài chủ sự thánh lễ, cầu nguyện cách đặc biệt cho ca đoàn.

Trong bài chia sẻ, Cha Giuse nhấn mạnh tư tưởng quen thuộc nhưng sâu sắc: “Hát là cầu nguyện hai lần.”
Ngài mời gọi cộng đoàn để lời ca trở thành nhịp cầu đưa tâm hồn lên với Chúa, đồng thời khích lệ các ca viên luôn hăng say, quảng đại và kiên trì trong sứ mạng phục vụ phụng vụ, để mỗi thánh lễ nơi giáo họ Hương La được cử hành thật long trọng và tràn đầy sốt mến.

Cuối thánh lễ, trong tâm tình tri ân sâu sắc, ông Trưởng ca đoàn thay lời toàn thể ca viên dâng lời cảm ơn Cha phụ tá Giuse, quý dì Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, quý Ban hành giáo, đoàn kim nhạc, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho ca đoàn Cêcilia. Ca đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Ca trưởng – người âm thầm đồng hành, hướng dẫn, giúp ca đoàn ngày càng tiến bộ cả về chuyên môn lẫn tinh thần phục vụ.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh quan thầy, tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha phụ tá Giuse, quý tu sĩ, quý ân nhân, toàn thể cộng đoàn và mỗi ca viên. Xin cho lời ca tiếng hát của ca đoàn Cêcilia luôn vang lên trong sáng, tràn đầy sức sống, tiếp tục góp phần làm vinh danh Chúa và xây dựng cộng đoàn đức tin ngày càng hiệp nhất, yêu thương.

BTT Hương La