Giáo họ Tiên Sơn, xứ Ngọ Xá – 28 em thiếu nhi vui mừng đón Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu

Ngày 22 tháng 8 năm 2025, trong bầu không khí hân hoan và thánh thiêng, 28 em thiếu nhi Giáo họ Tiên Sơn, xứ Ngọ Xá, hạt Bắc Giang lần đầu tiên lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Chúa Giêsu Thánh Thể.

Với gương mặt rạng ngời, trong bộ đồng phục trắng tinh khiết, 28 em thiếu nhi đã tiến gần hơn đến một bước ngoặt quan trọng trong đời sống Đức Tin của mình. Đây không chỉ là một sự kiện của riêng các em, mà còn là một dấu ấn đáng nhớ đối với toàn thể cộng đoàn giáo họ, đặc biệt là quý phụ huynh, những người đã âm thầm đồng hành và gieo mầm đức tin cho con cái.

Trong một chiều nắng vàng rực rỡ, ngày trọng đại của các em được mở đầu bằng Bí tích Hòa giải, hay còn gọi là Bí tích Giải tội. Đây là một bí tích đầy tình yêu mến và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Các em thiếu nhi, sau một thời gian dài được học giáo lý và chuẩn bị kỹ lưỡng, đã lần lượt bước vào tòa giải tội để xưng thú những lỗi lầm nhỏ bé của mình. Với sự hướng dẫn của cha phụ tá Giuse Nguyễn Bá Hiển, các em đã học cách nhìn nhận những thiếu sót và quyết tâm sửa đổi để trở nên tốt lành hơn. Khoảnh khắc các em thiếu nhi đón nhận lời tha thứ từ Thiên Chúa qua vị linh mục, những gánh nặng tâm hồn đã được gỡ bỏ, thay vào đó là sự bình an và niềm vui tinh tuyền. Đây là một bước đệm quan trọng, giúp các em được thanh tẩy tâm hồn, chuẩn bị xứng đáng để rước Chúa vào lòng.

Tối cùng ngày, thánh lễ trọng thể được cử hành. Trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Bá Hiển đã dành những lời chia sẻ ấm áp và sâu sắc, đặc biệt là dành cho 28 mầm non của giáo họ. Cha nhấn mạnh ý nghĩa cao cả của hai Bí tích này: Bí tích Hòa giải không chỉ là sự tha thứ, mà còn là sự tái sinh tâm hồn. Còn Bí tích Thánh Thể là nguồn sống, là lương thực thiêng liêng giúp các em lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa. Cha nhắc nhở các em hãy luôn trân trọng và giữ gìn sự trong sáng của tâm hồn, đồng thời sống thật tốt để xứng đáng với tình yêu bao la của Chúa Giêsu. Cha cũng đặc biệt nhấn mạnh các điều kiện cần thiết để rước Chúa một cách xứng đáng, đó là sự chuẩn bị tâm hồn, lòng khao khát và một niềm tin vững vàng.

Vào khoảnh khắc linh thiêng nhất của thánh lễ, tay các em chắp lại, đôi mắt hân hoan, lòng tràn ngập niềm vui sướng khi lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng. Quý phụ huynh cũng cùng bước lên rước lễ với các em để cho thấy rằng trên hành trình đức tin của những đứa trẻ non nớt ấy vẫn luôn có cha mẹ đồng hành. Đối với các em, đây không chỉ là một cử chỉ nghi thức, mà là một sự kết hợp thiêng liêng, một lời hứa sẽ luôn sống gắn bó với Chúa và yêu mến Ngài. Khuôn mặt các em rạng rỡ, pha lẫn chút bỡ ngỡ nhưng ngập tràn niềm tin yêu, đã làm lay động lòng người.

Cuối thánh lễ, Cha Giuse không quên dành những lời nhắn nhủ đặc biệt tới quý phụ huynh. Cha nhấn mạnh rằng việc nuôi dưỡng Đức Tin cho con cái là một trách nhiệm thiêng liêng và cao cả. Cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên và quan trọng nhất, là tấm gương sống động về lòng đạo đức, sự hiền lành và nhân ái để con cái noi theo. Cha kêu gọi quý phụ huynh không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất mà còn phải dành thời gian, tình yêu thương để hướng dẫn, gieo mầm và vun đắp đức tin cho các con.

Hy vọng rằng, với sự hướng dẫn của quý cha, sự đồng hành của quý phụ huynh, và lòng khao khát của chính các em, hạt giống Đức Tin đã được gieo sẽ nảy nở và lớn lên từng ngày, để rồi một mai các em sẽ trở thành những chứng nhân sống động của Chúa giữa lòng Hội Thánh.

BTT Tiên Sơn