Giáo phận Bắc Ninh cử hành Thứ Sáu Tuần Thánh trong niềm hy vọng

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 18.4.2025, trong bầu khí thánh thiêng của Tam Nhật Vượt Qua, toàn thể cộng đoàn dân Chúa tại Giáo phận Bắc Ninh đã sốt sắng cử hành phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh – tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô.

Các giáo xứ, giáo họ trong toàn giáo phận đã cử hành trọng thể Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, gồm ba phần chính: Phụng vụ Lời Chúa, Kính thờ Thánh Giá và Rước lễ.

Đặc biệt, vào lúc 16 giờ 30 phút, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã tham dự giờ Kính thờ Thánh Giá tại giáo xứ Phong Cốc. Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh một tình yêu đến cùng nơi Đức Giêsu và hình ảnh một Giuđa dùng cái hôn để phản bội. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn sống đạo các hợp nhất, tương hợp với đời sống thường nhật của mình.

Sau đó, trong giờ cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, Đức cha và toàn thể dân Chúa trong Giáo phận Bắc Ninh đã lần lượt tiến lên để hôn kính cây Thánh Giá – biểu tượng của tình yêu hy sinh tột cùng mà Chúa dành cho nhân loại.

Bên cạnh phụng vụ chính thức, đời sống đạo đức bình dân – vốn là nét đặc trưng của người Công giáo Kinh Bắc – cũng được thể hiện cách phong phú. Nhiều giáo xứ đã tổ chức Đi Đàng Thánh Giá trọng thể vào sáng hoặc chiều tối, quy tụ đông đảo các giáo hữu trong giáo xứ, giáo họ. Những bước chân trĩu nặng trên 14 chặng đường thương khó là lời cầu nguyện bằng hành động, thể hiện sự hiệp thông sâu xa với Chúa Kitô chịu đóng đinh.

Với nhà thờ Chính toà Bắc Ninh, giờ đi Đàng Thánh Giá có sự hiện diện của Đức cha Giáo phận, cha xứ, cha phó, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và mọi thành phần trong giáo xứ.

Sau đó, vào buổi tối, tại hầu hết các Nhà thờ trong giáo phận, các tín hữu đã sốt mến suy gẫm Mười lăm sự Thương Khó của Chúa Giêsu. Một vài giáo xứ còn duy trì truyền thống Kiệu Chúa Giêsu vác Thánh Giá vào thành, Đóng đinh, Tháo đanh và Táng xác Chúa Giêsu. Trong các cử hành này có giảng sự Thương Khó của Chúa Giêsu đan xen những lời suy niệm và thinh lặng cầu nguyện.

Thứ Sáu Tuần Thánh không chỉ là ngày tưởng niệm một biến cố đau thương, mà còn là lời mời gọi người tín hữu nhìn lại chính mình, can đảm vác thập giá đời mình mà bước theo Chúa. Với lòng sốt sắng, cử hành phụng vụ và những việc đạo đức bình dân tại Bắc Ninh giúp đưa mầu nhiệm Thập Giá thấm sâu vào đời sống người tín hữu hôm nay.

Truyền Thông GP Bắc Ninh