Giáo Xứ An Tràng – Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Cha Chánh Xứ

Sáng ngày 14/10/2025, bầu khí nơi giáo xứ An Tràng chan hòa niềm vui và xúc động. Mới hôm qua thôi, những giọt lệ luyến tiếc vẫn còn đọng trên khóe mắt bao người khi chia tay vị cha xứ cựu đáng kính. Thế nhưng, trong chương trình yêu thương nhiệm mầu của Thiên Chúa, nỗi buồn chưa kịp vơi thì niềm vui đã đến. Bởi Chúa chẳng bao giờ để đoàn chiên của Người phải thiếu vắng bóng dáng người mục tử.

===>>> Mời xem thêm ảnh

Vào lúc 7h30 sáng, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, hòa cùng tiếng vỗ tay và reo mừng của cộng đoàn, chào đón Cha tân chính xứ Giuse Trương Văn Tú và Cha phó Gioan Baotixita Bùi Trần Xuân Triết – hai mục tử trẻ được Thiên Chúa gửi đến để tiếp nối hành trình đức tin nơi mảnh đất An Tràng thân yêu.

Cha Giuse Trương Văn Tú chịu chức linh mục ngày 02.6.2022, từng phục vụ tại các giáo xứ Ngọ Xa, Đồng Chương với vai trò cha phụ tá, rồi đảm nhận sứ vụ Phó Ban Truyền thông Giáo phận và Cha phó Nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh. Sau ba năm thi hành sứ vụ ở nhiều môi trường khác nhau, ngày 04.10.2025, ngài được Đức Cha bổ nhiệm làm tân chính xứ An Tràng. Cùng với ngài là Cha phó Gioan Baotixita Bùi Trần Xuân Triết, vừa mới lãnh nhận thiên chức linh mục, được sai đến đây để đồng hành trong sứ vụ mục tử, tiếp nối bước chân của Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Huy Liệu trong việc chăm sóc đoàn chiên An Tràng.

Thánh lễ nhận xứ hôm nay được Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh – chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Quản hạt Đaminh Nguyễn Minh Tân, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý thầy, quý dì dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, Quý dì Hiệp Hội Đức Maria Mẹ Sự Sống, quý khách đại diện chính quyền, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse thân ái giới thiệu Cha tân chính xứ Giuse với cộng đoàn. Sau khi Cha Quản hạt công bố thư bổ nhiệm, Cha Giuse long trọng tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với sứ vụ được trao, đặt tay trên Sách Thánh và cất tiếng nguyện: “Nguyện xin Thiên Chúa và Sách Tin Mừng tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi.”

Nghi thức nhận xứ tiếp nối trong bầu khí trang nghiêm và linh thánh: trao chìa khóa nhà thờ và nhà tạm, ngồi ghế chủ tọa, ngồi tòa giải tội, và mở cửa Nhà Tạm – những biểu tượng sống động cho sứ vụ mục tử mà ngài được trao phó.

Trong bài giảng sâu sắc, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm sứ mạng loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó – sứ mạng cốt lõi của người Kitô hữu và cách riêng của vị linh mục. Qua bí tích Rửa tội, mỗi người đã được xức dầu Thánh Thần để trở nên con cái Thiên Chúa và được sai đi chia sẻ Tin Mừng cứu độ.

Cha tân chính xứ – qua nghi thức nhận xứ hôm nay – chính là người được Chúa Thánh Thần sai đến với cộng đoàn, để tiếp tục sứ vụ của Đức Kitô nơi An Tràng thân yêu: đem Tin Mừng đến cho những ai nghèo về vật chất, thiếu thốn tình yêu hay khát khao cảm thông.

Đức Cha tha thiết mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện, yêu mến và cộng tác với Cha Giuse và Cha Triết trong tinh thần hiệp nhất, để cùng nhau xây dựng giáo xứ mỗi ngày thêm vững mạnh và tỏa sáng Tin Mừng giữa đời. Ngài nhấn mạnh: “Hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để mỗi người trở nên khí cụ hiệp hành, cùng nhau lắng nghe, phân định và thi hành thánh ý Chúa.”

Sau bài giảng, Cha tân chính xứ lặp lại lời tuyên hứa ngày chịu chức linh mục. Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng, tràn đầy niềm tri ân và tín thác.

Cuối Thánh lễ, vị đại diện giáo xứ thay lời cộng đoàn dâng lời cảm tạ Đức Cha, quý Cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Trong tâm tình xúc động, hai vị mục tử mới – Cha Giuse và Cha Triết – bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa, Đức Cha, quý Cha và toàn thể giáo xứ. Với nụ cười hiền hòa xen lẫn chút bối rối, các ngài ví mình như “cô dâu mới về nhà chồng”, khi bắt đầu hành trình mới nơi mảnh đất đầy tình nghĩa này.

Các ngài khiêm tốn xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện, đồng thời mời gọi mọi người chung chia niềm vui, nỗi lo và thao thức trong sứ vụ mục tử, để cùng nhau xây dựng một giáo xứ An Tràng hiệp nhất, yêu thương và chan hòa ánh sáng Tin Mừng.

BTT Gx An Tràng