Giáo xứ Cẩm Giang: Cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng

Trong tinh thần hưởng ứng Thông điệp Laudato Si’ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, vào Chúa Nhật ngày 31 tháng 8 năm 2025, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Maria Trinh Vương của Giáo xứ Cẩm Giang đã chia tổ để cùng nhau làm vệ sinh trong và ngoài khuôn viên nhà xứ.
.
Các em hăng hái nhặt rác, quét đường và chăm chút từng góc nhỏ, như một việc làm cụ thể để chuẩn bị tâm hồn cũng như môi trường sống, hướng đến ngày cầu nguyện cho công trình tạo dựng của Thiên Chúa.
Tối hôm sau, vào lúc 19g30 ngày 01 tháng 9 năm 2025, cộng đoàn Giáo xứ Cẩm Giang đã long trọng cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng, nhân dịp kỷ niệm 10 năm công bố Thông điệp Laudato Si’ và cũng là Ngày Thế giới cầu nguyện lần thứ X. Thánh lễ được chủ sự bởi cha xứ Gioakim Nguyễn Đức Thành. Đồng tế với ngài có Cha Đaminh Nguyễn Văn Khang – Giám đốc Nhà thánh Phêrô Tự, và Cha Giuse Nguyễn Văn Hiến – Linh hướng Nhà thánh Phêrô Tự, cùng sự hiện diện đông đảo của quý thầy, quý chú, quý dì và bà con giáo dân.
Thánh lễ được khởi đầu bằng cuộc rước trang nghiêm và sốt sắng. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể tiến bước hân hoan, trên tay cầm những khẩu hiệu sống động được trích từ Thông điệp Laudato Si’: “Mọi sự đều liên hệ với nhau”, “Ngôi nhà chung của chúng ta đang kêu khóc”, “Cần có sự hoán cải sinh thái”, “Tiết độ và khiêm tốn là lối giải thoát”, “Hành động nhỏ cũng bảo vệ ngôi nhà chung.” Những lời nhắn gửi ngắn gọn nhưng mạnh mẽ đã tạo nên bầu khí thiêng liêng, khơi gợi ý thức nơi cộng đoàn về trách nhiệm đối với công trình tạo dựng.
Trong phần giảng lễ, cha Đaminh Nguyễn Văn Khang đã giúp cộng đoàn đào sâu ý nghĩa của ngày cầu nguyện đặc biệt này. Sứ điệp chung được nhấn mạnh là con người không phải là chủ của thiên nhiên, nhưng là những người quản lý trung tín mà Thiên Chúa đã trao phó. Vì thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi sống tiết độ, khiêm tốn để chung tay bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, trong tâm tình tạ ơn, thiếu nhi và cộng đoàn đã cùng nhau cất vang ca khúc “Tất cả là hồng ân Chúa” của linh mục Huy Hoàng. Bài hát như một lời tri ân chân thành, khẳng định rằng mọi sự đều là quà tặng từ bàn tay Chúa, và vì thế con người phải biết giữ gìn, trân trọng và bảo vệ công trình tạo dựng.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cộng đoàn ra về với niềm xác tín và quyết tâm sống hoán cải sinh thái, bắt đầu từ những hành động nhỏ bé trong đời sống hằng ngày, để trái đất mãi là ngôi nhà xanh tươi, chan chứa tình yêu, niềm vui và hy vọng cho mọi người.
BTT Gx Cẩm Giang