Giáo Xứ Đại Từ: Hành hương Năm Thánh 2025 

Lễ kính mừng các Thánh Nam Nữ mùng 01/11. Mở đầu cho tháng cầu nguyện, gắn kết lại mối tương quan giữa con người và tình yêu thiêng liêng, cao cả của Thiên Chúa. Vào lúc 4h00 sáng ngày 01/11 Năm Thánh 2025, Đoàn giáo xứ Đại Từ với 227 vị khách hành hương bao gồm nhiều ban ngành, các em thiếu nhi, các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên, các nam nữ tu sĩ và đông đảo giáo dân đã quy tụ lại ngôi nhà chung của giáo xứ để thực hiện chuyến hành hương Năm Thánh đầy hy vọng. Cộng đoàn hành hương được cha xứ Giuse Đinh Văn Thành, Dì trợ tá đồng hành và dẫn đoàn chính thức xuất phát. 

Những cơn mưa đầu mùa với tiết trời se lạnh lại càng trở nên nhỏ bé trước tinh thần nhiệt thành, mong ước ơn thiêng liêng không chỉ cho bản thân mà rộng hơn chính để tìm ơn ích cho các linh hồn – những người anh chị em mà ngày nào còn ở bên nay đã không trực tiếp hiện diện bên cạnh chúng ta nữa. Chúng ta tin tưởng và hy vọng rằng những linh hồn đã an nghỉ đời này sẽ được thanh tẩy, giải thoát khỏi tội lỗi và sống lại, hưởng vinh phúc, phần gia nghiệp mà Cha Cả đã dành sẵn cho con cái Người. Đây cũng chính là cơ hội để mỗi người Ki-tô hữu diễn tả tình yêu của mình với tha nhân, thân nhân của mình. Gắn kết tương quan tốt đẹp giữa ta và người thân mà mỗi người hằng nhớ đến trong lời cầu nguyện.  

Chương trình hành hương bắt đầu chuẩn bị từ những ngày trước đó, mọi người cùng nhau dành những phút giây thinh lặng bên Chúa, chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn toàn xá. Sáng ngày hành hương mở đầu với Lễ Chư Thánh tại Nhà thờ Yên Mỹ. Với tinh thần sốt sắng, hiệp thông những “lữ khách tìm kiếm nguồn hy vọng” cùng nhau tham dự Thánh lễ, dâng lời chúc tụng, tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo họ, giáo phận luôn được ở trong mưa hồng ân Ngài tuôn đổ. 

Trong bài giảng, Cha Giuse Lê Thành Văn đã dẫn giải những suy tư và nhắc nhở chúng ta về sự liên đới giữa anh em và ơn gọi nên Thánh. Nước Trời ghé ngang qua mỗi người thông qua những dấu chỉ và tình yêu như Cha chúng ta là Đấng yêu thương. Chính các Thánh là những dấu chỉ sống động và hữu hình, là chứng nhân chân lý của Tin Mừng. Các Thánh Nam Nữ đưa chúng ta về sự hiện diện nước Thiên Chúa, ánh sáng giữa thế giới tối tăm. Minh chứng cho sự bền bỉ như ngọn nến sáng rực trước gió, như muối ướp không hề nhạt phai. Ta thường tưởng nhớ đến những vị thánh tử đạo oai hùng mà còn hân hoan mừng kính tất cả những con người bình dị, vô danh giữa thế gian này đã nên trọn với ân nghĩa Thiên Chúa. Cha Chánh xứ nhấn mạnh mọi người đều được Chúa mời gọi bước vào con đường của sự yêu thương, phục vụ lặng lẽ, sống thánh thiện.  

Cuộc đời những người du hành trần thế, lữ hành hy vọng chúng ta trải qua biết bao thăng trầm và cột mốc. Những địa điểm hành hương trong giáo phận, qua từng chặng đường với quyển sổ hành hương và dấu ấn Năm Thánh là tín hiệu cho ta thấy rằng niềm vui, niềm hy vọng của chúng ta cần biến thành nơi tìm lại ý nghĩa cho thế giới, xây dựng, kiến tạo một thế giới hòa bình, hạnh phúc đích thực trong ánh sáng tình yêu Thiên Chúa. 

                                                BTT Gx Đại Từ