Giáo xứ Đại Từ: Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Bổn mạng

Trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy lòng sùng kính, cộng đoàn giáo họ Nhà Xứ – Giáo xứ Đại Từ đã long trọng mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo họ.

Tối ngày 07/12, cộng đoàn sốt sắng tham dự cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ. Ánh nến hòa cùng lời kinh Mân Côi tạo nên bầu khí thiêng liêng, diễn tả tình yêu mến chân thành dành cho Mẹ.

Sáng ngày 08/12/2025, vào lúc 9g00, Thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm được cử hành do Cha xứ Giuse Đinh Văn Thành chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha khách, quý tu sĩ nam nữ, sự hiện diện của quý cấp chính quyền cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng lễ, Cha Đaminh gợi lại lời Thánh Vịnh: “Hát lên mừng Chúa một bài ca mới” – cũng là lời ca ngợi Mẹ Maria, người phụ nữ đã để cho ân sủng của Thiên Chúa chạm đến và biến đổi đời mình cách trọn vẹn nhất. Khi lắng nghe lời truyền tin của sứ thần, Mẹ đã khiêm nhường thưa “Xin Vâng”, mở ra hành trình cộng tác vào kế hoạch cứu độ.

Điều làm chúng ta cảm phục nơi Mẹ không chỉ là lời thưa ấy, nhưng còn là cả một đời sống âm thầm, kiên trì, khiêm nhu và để tình yêu Thiên Chúa hướng dẫn từng nhịp bước. Nhìn vào Mẹ, mỗi người nhận ra rằng con đường nên thánh không bắt đầu từ những việc phi thường, nhưng từ những chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày: sống hiền hòa, biết lắng nghe, biết sửa mình từng chút một.

Sau lời nguyện và phép lành cuối lễ, đại diện Ban Hành giáo đã thay mặt cộng đoàn dâng lời tri ân tới quý cha đồng tế, quý khách xa gần và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp thông trong ngày lễ trọng đại này.

Nguyện xin Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội tiếp tục chuyển cầu cho từng gia đình trong giáo họ, để mọi người sống khiêm nhu, trung thành với ơn gọi Kitô hữu. Xin Mẹ đồng hành trên mọi nẻo đường, nâng đỡ chúng ta khi yếu lòng, gìn giữ khỏi mọi cám dỗ và dẫn đưa cộng đoàn luôn tiến bước trong bình an và ân sủng của Thiên Chúa.

BTT Gx Đại Từ