Giáo xứ Đại Từ: Thánh lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Bổn mạng Ban Hành Giáo toàn xứ

Chúa Nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2025, giữa tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, ngôi thánh đường như ấm lên bởi bước chân và tấm lòng của cộng đoàn trở về mừng lễ Chúa Kitô Vua. Cũng Trong tâm tình đó, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đại Từ cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn khép lại một năm Phụng vụ đầy hồng ân. 
Trước thánh lễ, cha xứ Giuse Đinh Văn Thành đã có buổi gặp gỡ thân tình với quý Ban Hành Giáo. Cha cũng chia sẻ định hướng mục vụ, mong quý ban tiếp tục đồng hành và cộng tác để cùng xây dựng giáo xứ ngày càng hiệp nhất và trưởng thành hơn trong đức tin. 
Vào lúc 9 giờ, đoàn đồng tế cùng quý Ban Hành Giáo trang nghiêm tiến vào thánh đường. Thánh lễ do cha xứ Giuse Đinh Văn Thành chủ sự, cùng cha phụ tá Gioan Damasceno Maria Vũ Nguyên Đức Nghĩa, quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn.
.
.
Trong bài giảng trong thánh lễ, cha Giuse Khấn đã làm nổi bật hình ảnh Chúa Kitô, Vị Vua cai trị bằng tình thương. Chúa Giêsu mang lấy thân phận con người, chấp nhận mọi thiệt thòi, bị khinh bỉ và hiểu lầm, nhưng vẫn yêu thương và thứ tha một cách thầm lặng. Chính tình yêu ấy là sức mạnh của Vua Kitô, Đấng chiến thắng không nhờ quyền lực, mà nhờ trái tim hiến dâng. 
.
.
Cha cũng nhấn mạnh: những người được Chúa tuyển chọn để cộng tác cách đặc biệt trong giáo xứ, chính là quý Ban Hành Giáo. Nhờ tình yêu của Chúa thúc đẩy, các vị cộng tác viên được mời gọi sống tinh thần của Vua Giêsu: khiêm nhường trong phục vụ, nhiệt thành trong sứ vụ và đặt ích chung của cộng đoàn lên trên hết. 
.
.
Xin Chúa Kitô Vua ban cho quý Ban Hành Giáo sức khỏe, sự khôn ngoan và lòng nhiệt thành; để trong mọi công việc, quý vị luôn trở thành khí cụ bình an và yêu thương, góp phần xây dựng giáo xứ ngày một hiệp nhất và trưởng thành hơn trong đức tin.
.
Nguyện xin Chúa Kitô Vua tiếp tục đồng hành và nâng đỡ từng gia đình, để toàn giáo xứ bước vào năm Phụng vụ mới với trọn vẹn niềm tin, hy vọng và bình an.
Ngọc Ánh