Giáo xứ Na Hang: Cử hành Thánh lễ Phục Sinh cùng cộng đoàn H’mông nơi Bản Khuẩy Phầy, xã Hồng Thái
Trong bầu khí linh thiêng của ngày Đại lễ Phục Sinh – ngày Chúa Kitô khải hoàn chiến thắng sự chết và đem lại sự sống mới – Cha xứ Gioan Maria cùng một nhóm nhỏ anh chị em Giáo xứ Na Hang đã vượt núi đồi để đến với cộng đoàn H’mông nơi Bản Khuẩy Phầy, xã Hồng Thái, cùng nhau cử hành Thánh lễ mừng Chúa sống lại.
Không ồn ào, không quà cáp vật chất, niềm vui Phục Sinh được lan tỏa cách thẳm sâu và chân thành nhất qua chính hy tế Thánh Thể – nơi mọi người cùng hiệp thông trong lời ca, tiếng hát và lời nguyện chân tình. Trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé, đơn sơ, cộng đoàn tín hữu H’mông đã đón nhận ánh sáng Phục Sinh bằng một tâm hồn khiêm nhu và tràn đầy đức tin.
Thánh lễ không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa đất trời, giữa con người với Thiên Chúa, mà còn là dấu chỉ sống động của tình hiệp thông trong Giáo Hội – khi người ở miền xuôi và người miền núi cùng nhau mừng mầu nhiệm Phục Sinh với tất cả lòng yêu mến. Lời ca mừng phục sinh được cất lên giữa núi đồi, reo vang lời tạ ơn về niềm hy vọng mà Chúa Giê-su Phục Sinh đã mang lại cho nhân loại.
Tạ ơn Chúa vì ân sủng Thiên Chúa đã luôn ban chan chứa trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa Phục Sinh tiếp tục thắp sáng niềm tin nơi những tâm hồn đơn sơ, và giúp mỗi người chúng ta trở nên chứng nhân của Tin Mừng – bằng đời sống yêu thương, hy sinh và gắn bó với tha nhân, cách riêng là những cộng đoàn nhỏ bé giữa núi rừng xa xôi.
Gx Na Hang