Giáo Xứ Phong Cốc: Ra Mắt Đoàn Trống Nhận Thánh Đaminh Làm Bổn Mạng

Sáng ngày 09/8/2026, Giáo xứ Phong Cốc long trọng tổ chức lễ ra mắt Đoàn Trống Giáo xứ, nhận Thánh Đaminh làm bổn mạng. Đây là dấu mốc mới trong đời sống sinh hoạt và phục vụ của cộng đoàn, đồng thời diễn ra trong ngày mừng lễ bổn mạng của cha xứ Đaminh Nguyễn Văn Tuấn.

Thánh lễ được cử hành lúc 09g00, do cha xứ Đaminh Nguyễn Văn Tuấn chủ sự, cùng sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý khách xa gần và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng, cha Phêrô Mai Viết Thắng chia sẻ với cộng đoàn và cách riêng với Đoàn Trống về ý nghĩa của tiếng trống trong đời sống sinh hoạt của giáo xứ. Tiếng trống không chỉ tạo nên âm thanh trong những ngày lễ hội, nhưng còn có thể trở thành lời mời gọi quy tụ cộng đoàn và hướng lòng người về với Thiên Chúa.

Cha gợi lên hình ảnh: các bà Dòng Ba là những người giữ lửa, cha xứ là người thắp lửa, còn anh em Đoàn Trống được mời gọi “nổi lửa lên” bằng tinh thần nhiệt thành và sự dấn thân phục vụ. Qua đó, mỗi thành viên được nhắc nhớ biết gìn giữ ngọn lửa đức tin, đồng thời góp phần làm cho đời sống cộng đoàn thêm sinh động và hiệp nhất.

Đoàn Trống Phong Cốc chính thức nhận Thánh Đaminh làm bổn mạng, với ước mong mỗi hồi trống vang lên không chỉ góp phần tạo nên bầu khí vui tươi trong các sinh hoạt của giáo xứ, nhưng còn trở thành một dấu hiệu quy tụ, nhắc nhớ và mời gọi mọi người trở về với cộng đoàn, đến gần Chúa hơn.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Thánh Đaminh chuyển cầu, để Đoàn Trống Giáo xứ Phong Cốc luôn đoàn kết, nhiệt thành và quảng đại phục vụ, góp phần xây dựng đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng sống động.

Gx Phong Cốc