Ở Trong Trái Tim Người
Bạn xứng đáng ở trong trái tim Chúa!
Tháng 6 là tháng Giáo hội mời gọi con cái của mình tôn kính “Thánh Tâm Chúa Giê-su” một trái tim bị đâm thâu vì yêu để tuôn chảy nguồn mạch sự sống đích thực cho nhân loại.
Đến với Thánh Tâm Chúa Giê-su!
Đức Giê-su mời gọi chúng ta đến với Người: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Chúng ta hãy chạy đến và để được ở trong trái tim của Người. Ta chạy đến cùng Người với trọn con người thật của mình, chẳng phải che đậy hay phủ lấp bởi sự giả tạo do lo sợ. Đến với Người, đáp lại lời mời gọi của Người, mang gánh nặng đời mình tới – gánh nặng ở đây là gánh nặng của đau khổ, là hậu quả của những lần vấp ngã, là trách nhiệm, là sự chịu đựng tha nhân…Tất cả, có khi cả những căng thẳng và lo âu, chán chường và mỏi mệt trong cuộc sống, hãy đến và mang tới với Thánh Tâm Chúa Giê-su. Để khi gặp được Người và khi ở trong trái tim Người, chúng ta sẽ tìm lại được sự bình an cho tâm hồn.
Đến với Thánh Tâm Chúa Giê-su!
Đến với Chúa để cùng học với Người, đó là lời Chúa Giê-su mời gọi chúng ta: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29). Đến với Thánh Tâm Chúa, ta chẳng cần lo lắng băn khoăn phải có trình độ bao nhiêu mới được vào lớp, cũng chẳng cần phải cố gắng để tìm đủ mọi cách làm sao cho có đủ điểm số vào lớp, hay vô số những đòi hỏi khác của trường lớp ngoài đời, đến với lớp học ở trong trái tim Chúa, ta chỉ cần học “YÊU” là đủ. Trái tim yêu thương của Chúa luôn mở rộng, Người nói rõ chứ không úp mở, Người cũng không ngần ngại nói đến ách của mình mà những ai đến với Người phải mang. Người không giấu ta về những đòi hỏi nghiêm túc, về con đường chật hẹp leo dốc, về muôn khó khăn phía trước mà ít người muốn đi, về thập giá mà ta phải vác hàng ngày theo sau Người. Như thế, sự an bình thư thái Người hứa ban, không phải là thứ bình an dễ dãi, nhưng là bình an ngay khi đang chịu đau khổ, vì biết mình được Chúa yêu thương và xác tín mình đang làm theo thánh ý Chúa.
Đến với Thánh Tâm Chúa Giê-su!
Đến với Thánh Tâm Chúa để cảm nhận ách êm ái của Người: “Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,30). Đến với trái tim của Chúa, chúng ta được đón nhận “ách” và sở dĩ ách của Chúa êm ái và gánh của Người nhẹ nhàng, tất cả là do chúng ta được đón nhận trong tình yêu. “Tình yêu” làm cho mọi sự trở nên êm nhẹ. Thánh Âu-tinh đã nói: “Nơi đâu có tình yêu, thì sẽ không có vất vả. Mà giả như có vất vả, thì người ta cũng thích sự vất vả đó”. Khi có “tình yêu ngự trị trong tâm hồn” thì dù vất vả, dù khó khăn đến đâu mọi thứ có thể hóa thinh không. Đây là trải nghiệm mà có lẽ mỗi người đều đã ít là một lần kinh qua.
Đến với Thánh Tâm Chúa Giê-su!
Đến với Thánh Tâm Chúa để ta được trở thành môn đệ của Người, học bài học yêu thương trong trái tim khiêm nhu hiền hòa của Người. Khi mang trong mình những tâm tình của Chúa, thì tâm hồn chúng ta sẽ được bình an.
Đến với Thánh Tâm Chúa Giê-su!
Để đến với Thánh Tâm Chúa, ta cũng cần học bài học “từ bỏ”, để dám can đảm từ bỏ những tự mãn về sự khôn ngoan theo lẽ đời và tập sống khiêm nhu nhỏ bé như một trẻ thơ. Vì chính Chúa đã nói: “Nước trời là của những ai giống như chúng – giống như trẻ thơ”.
Đến với Thánh Tâm Chúa Giê-su!
Đến với Thánh Tâm Chúa Giê-su để cảm nhận và thấy rằng mình luôn được yêu thương, mình luôn có một vị trí trong trái tim của Chúa, dẫu cho bản thân còn mang bao lỗi phạm đến Chúa và tha nhân. Vì Chúa luôn yêu thương chúng ta.
Bạn thân mến! Bạn biết không?
Bạn xứng đáng ở trong trái tim Chúa!
_ Cô Muối _