Hè về
Hè về – mùa của những ánh nắng chói chang nhưng cũng chất chứa bao kỉ niệm nơi những tâm hồn các bạn trẻ.
Mùa hè là mùa của “tri ân”. Khi những góc sân trường rực đỏ bởi những đóa hoa phượng hay tim tím cả góc trường bởi những hàng bằng lăng, đó là lúc nhiều bạn học sinh, sinh viên phải chia tay với mái trường đã gắn bó, để chuẩn bị bước tới môi trường mới, hay đi vào cuộc sống mang tên “tuổi trưởng thành”.
Hè về – dường như lại là lúc mà sự lo lắng, ưu tư cho một hành trình mới bắt đầu. Hạt mầm là chính mỗi bạn trẻ sau thời gian được rắc gieo nơi mái trường, giờ được mang đến, nuôi dưỡng để nảy mầm trong cuộc sống. Đây cũng là lúc bắt đầu cho hành trình mang tên trưởng thành của nhiều bạn trẻ.
Hè về – ta thấy trên đường phố tấp lập những nhóm các bạn trẻ cùng nhau đi trên những chiếc xe đạp quen thuộc, cùng nhau hội tụ về một nơi mang tên “nhà thầy mình” để cùng “tri ân” thầy cô sau những tháng ngày nhận được sự dẫn dắt tận tình làm hành trang bước vào đời.
Nhìn mùa hè về theo quỹ đạo thời gian, ngắm nhìn các bạn trẻ nối nhau trên những chiếc xe quen thuộc mà bản thân cũng đã từng kinh qua – trong tôi lại ào về bao kỉ niệm thời thơ ấu. Cứ hè đến là thích, hè đến chẳng phải lo học, chẳng lo hoàn thành bài tập, chỉ lo chơi, lo nghịch thế là vui. Thế nên, mùa hè mới rực rỡ làm sao trong kí ức của tôi – một đứa trẻ.
Mùa hè – không chỉ là mùa của nghỉ ngơi mà là mùa của tuổi thơ, mùa của sự sáng tạo và cũng là mùa của sự lựa chọn. Bạn ngạc nhiên không trước câu khẳng định trên. Nhưng quả đúng, mùa hè – là mùa của sự sáng tạo và là mùa của lựa chọn, thật đấy. Ngẫm suy lại tháng ngày tuổi thơ, tôi thấy sao mà đúng đến vậy? cùng bạn bè sáng tạo ra biết bao trò chơi, có khi là sáng kiến, cũng có khi là cả tối kiến, nhưng đó mới là tuổi thơ, mới sống đúng là trẻ thơ thật sự.
Mùa hè – mùa của sự lựa chọn, tôi thấy các em thiếu nhi nơi tôi đang giúp với biết bao những lựa chọn khác nhau. Có đứa chọn đăng kí đi học đàn, có đứa học múa, đứa đi sa mạc, đi chơi, đứa thì chọn ở nhà nô đùa với sông nước,…mỗi đứa được chọn cho mình cái nó thích, nó muốn, dù chỉ trong vỏn vẹn tháng hè thôi, nhưng đó cũng đã đủ ý nghĩa đong đầy trong kí ức tuổi thơ của tụi nhỏ.
Đúng là hè về – những cuốn tập tạm được gấp lại để mở ra sự trải nghiệm cho các bạn trẻ trong cuộc sống thường nhật.
Hè về! bao dự định tuổi thơ chính thức được khơi nguồn, những nụ cười hồn nhiên vang vọng, những sân chơi thôn quê từng vắng bóng, nay được phủ đầy bởi những hình bóng mang tên trẻ thơ. Đúng là trẻ thơ mà, chẳng sợ nắng, cũng chẳng sợ đen, cứ thế thôi cùng nhau nô đùa, cứ thế thôi cùng nhau sống mùa hè rực rỡ.
Hè về! mọi người nơi đây hay trêu nhau: “khối nghỉ hưu lại vật vã với khối nghỉ hè”. Câu trêu đó tuy có phần hài hước nhưng cũng chẳng hề sai. Hè đến khối nghỉ hưu đương nhiên được giữ vai thẩm phán, để phân xử những kiện tụng của khối nghỉ hè. Nhưng tất cả đều đong đầy ý nghĩa tuổi thơ của tụi nhỏ. Trẻ con mà! nghĩ không cần xa, lo chưa cần tới, chỉ cần sống đong đầy tuổi thơ, dệt nên những kí ức ngọt ngào là đủ.
Hè về rồi! ta cùng sống mùa hè đong đầy ý nghĩa với tâm tình “tạ ơn”. Tạ ơn Chúa vì đã luôn ở bên và ban cho mỗi chúng ta biết bao hồng ân. Ta hãy cùng “tri ân” bố mẹ, thầy cô,…những người đã hướng dẫn và định hướng cho ta.
Hè về rồi – cùng vui đón mùa hè rực rỡ bạn ơi!
_ Cô Muối _