Giáo xứ Bến Cốc: Mừng Bổn Mạng Đoàn TNTT Phao Lô – 7 Năm Một Hành Trình
“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20) — chính câu Lời Chúa này cũng là tâm niệm của thánh Phaolô tông đồ, và là linh đạo mà Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Phaolô – Giáo xứ Bến Cốc đã luôn hướng đến trong suốt 7 năm qua.
Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2025, trong niềm hân hoan mừng kính Thánh Phaolô – bổn mạng của Đoàn, cộng đoàn Bến Cốc đã cùng quy tụ tham dự Thánh lễ tạ ơn – một dấu son ý nghĩa, đánh dấu chặng đường 7 năm hình thành và phát triển của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể nơi đây.
Bảy năm – không phải một hành trình dài, nhưng đủ để khắc ghi biết bao kỷ niệm, vun đắp nên nền móng vững chắc cho đời sống đức tin và tinh thần phục vụ nơi các em thiếu nhi. Từ những ngày đầu còn chập chững, đến hôm nay, TNTT Phaolô đã và đang lớn lên từng ngày trong lòng Hội Thánh, dưới sự hướng dẫn tận tâm của quý cha, quý huynh trưởng, cùng sự đồng hành đầy yêu thương của quý phụ huynh và cộng đoàn.
Thánh lễ mừng Bổn mạng năm nay không chỉ là dịp kỷ niệm, mà còn là dấu ấn trưởng thành rõ nét – được thể hiện qua tinh thần hiệp nhất, cung cách tổ chức chỉn chu, cùng bầu khí sốt sắng lan tỏa khắp ngôi thánh đường.
Cũng trong dịp này, Cha xứ Đaminh đã ban bí tích Xưng tội và Rước lễ lần đầu cho một số các em thiếu nhi trong giáo họ. Đây là hồng ân lớn lao không chỉ nơi tâm hồn các em, mà còn cho cha mẹ, gia đình, và toàn thể dân họ.
Những ánh mắt hồn nhiên, những tiếng hát ngây thơ của các em thiếu nhi; những hy sinh âm thầm của những người phục vụ; tất cả hòa quyện tạo nên một ngày hồng ân thấm đượm tình Chúa, tình người.
Cầu xin Thánh Phaolô – vị tông đồ dân ngoại, luôn đồng hành và chuyển cầu, để Đoàn TNTT Phaolô Bến Cốc tiếp tục bước đi trong ánh sáng Tin Mừng, sống trọn vẹn căn tính Thiếu Nhi Thánh Thể: Cầu nguyện – Rước lễ – Hy sinh – Làm việc tông đồ.
Gh Bến Cốc – xứ Nội Bài