Giáo Xứ Phúc Yên: Kết Thúc Tháng Dâng Hoa Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Trong bầu khí linh thiêng của Chúa Nhật XIII Thường niên, vào lúc 19g30 ngày 28.6.2026, các em Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Phúc Yên đã hân hoan quy tụ tại khuôn viên nhà xứ để long trọng cử hành nghi thức dâng hoa kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, khép lại Tháng kính Thánh Tâm với tất cả lòng yêu mến, biết ơn và tín thác.

Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu từ nhiều năm qua đã trở thành một nét đẹp trong đời sống đức tin của cộng đoàn Giáo xứ Phúc Yên. Mỗi tháng Sáu trở về, những cánh hoa tươi thắm cùng những vũ khúc đơn sơ nhưng trang nghiêm của các em thiếu nhi lại được dâng lên như lời nguyện cầu trong sáng, diễn tả tình yêu thơ bé dành cho Trái Tim Cực Thánh – nguồn mạch của tình yêu và lòng thương xót vô biên.

Sau giờ dâng hoa, vào lúc 20g00, cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn do Cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Toàn chủ sự. Hiệp thông trong Thánh lễ có quý sơ, quý thầy, Ban Giáo xứ, Ban Hành giáo, các anh chị giáo lý viên, đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ, cùng toàn thể các em Thiếu nhi Thánh Thể.

Chia sẻ trong bài giảng, Cha xứ trước hết dâng lời tạ ơn Chúa vì đã gìn giữ và ban nhiều ơn lành để suốt một tháng qua các em thiếu nhi có thể phục vụ việc dâng hoa kính Thánh Tâm trong bầu khí bình an, sốt sắng và đầy niềm vui. Cha đặc biệt nhấn mạnh tình yêu vô điều kiện mà Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn dành cho mỗi người. Từ đó, ngài mời gọi các em thiếu nhi cũng như toàn thể cộng đoàn hãy siêng năng đến với Thánh Tâm Chúa, chuyên chăm tham dự Thánh lễ, năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể để được biến đổi nên giống Trái Tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa, biết yêu thương, cảm thông và quảng đại tha thứ cho nhau trong đời sống hằng ngày.

Cha xứ cũng bày tỏ lòng tri ân quý sơ, Ban Hành giáo, các anh chị giáo lý viên cùng toàn thể cộng đoàn đã quảng đại cộng tác, hy sinh thời gian và công sức trong việc hướng dẫn, đồng hành và giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi, góp phần vun đắp những tâm hồn trẻ biết yêu mến Chúa và gắn bó với Giáo hội.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng và bình an. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người tham dự, như mang theo ánh sáng và tình yêu từ Thánh Tâm Chúa Giêsu trở về với gia đình và cuộc sống thường ngày. Ước mong rằng những hạt giống đức tin được gieo trồng trong tháng kính Thánh Tâm sẽ tiếp tục sinh nhiều hoa trái, giúp mỗi người biết sống yêu thương, phục vụ và trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn đổ tràn ngọn lửa yêu mến trên các em Thiếu nhi Thánh Thể, trên mọi gia đình và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Phúc Yên, để mỗi người biết kín múc sức mạnh nơi Trái Tim đầy lòng thương xót của Chúa, hầu trở nên muối men và ánh sáng giữa đời.

BTT PhúcYên