Giáo xứ Tiên Lục, lễ bổn mạng 2025
Chúa nhật, ngày 2.2.2025, Giáo xứ Tiên Lục hân hoan mừng Lễ Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh bổn mạng của giáo xứ. Niềm vui nhân lên khi hôm nay cũng là ngày Chầu lượt của giáo xứ.
Vào lúc 7 giờ 00 sáng, Cha xứ Đaminh Nguyễn Văn Bích đã chủ sự Thánh lễ cùng với sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn.
Trong bài giảng, Cha đã chia sẻ với cộng đoàn nhân ngày lễ Đức mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Với tâm tình hân hoan, ngài mời gọi cộng đoàn cảm tạ Chúa, vì Chúa ở giữa chúng ta, yêu thương chúng ta. Chúng ta đến nhà thờ chúng ta gặp được Chúa, nếu có lòng tin. Bên cạnh tâm tình cảm tạ, đừng ai quên cầu nguyện cho gia đình, những người thân yêu, giáo xứ, giáo phận và toàn thế giới.
Ngay sau Thánh lễ, là giờ Chầu của các hội đoàn trong toàn giáo xứ.
Buổi chiều là Thánh lễ tạ ơn vào lúc 14 giờ 00 do Cha xứ Đaminh Nguyễn Văn Bích chủ sự. Hiện diện trong Thánh lễ còn có Cha phụ tá Isirido Maria Lê Văn Xứng, Cha Phaolo Nguyễn Xuân Vượng, Cha Giuse Hoàng Trọng Lịch.
Giảng trong Thánh lễ, Cha xứ Đaminh đã chia sẻ: Thiên Chúa đến gặp gỡ dân Người. “Đến ngày các Ngài phải được thành tẩy theo luật Môsê”, Ngài không có tội, nhưng vì Thiên Chúa đến để gặp gỡ dân Người. Gặp Chúa là hạnh phúc, là bình an. Trong Chúa cụ già Simeon, Bà Anna đã nói tiếng tiên tri. Nếu ngày xưa Cụ Simeon, bà Anna lên đền thờ để được gặp Chúa, thì hôm nay khi chúng ta đến nhà thờ, chúng ta cũng đã gặp được Chúa trong bí tích Thánh Thể. Chúa ở bên chúng ta, để chúng ta được ơn cứu độ.
Tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con muôn ơn lành hồn xác. Xin Chúa tiếp tục ban ơn nâng đỡ để giáo xứ Tiên lục thân yêu mỗi ngày một phát triển, thăng tiến theo ý Chúa muốn.
Anna Bích – TT Tiên Lục