Giáo xứ Tiên Lục: Lễ Chúa Kitô Vua và niềm vui tạ ơn của quý Dì Tu Hội Tận Hiến

Sáng Chúa nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2025, vào lúc 08g30, cộng đoàn giáo xứ Tiên Lục hân hoan quy tụ mừng Thánh lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ và tạ ơn của quý dì Tu Hội Tận Hiến Giáo phận Bắc Ninh.

Thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận – chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha Quản hạt, cha xứ Đaminh và quý cha trong linh mục đoàn. Sự hiện diện đông đảo của gia đình thân nhân, các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa đã làm nên bầu khí sốt mến và trang trọng cho ngày lễ đặc biệt này.

Trong lời dẫn nhập, Đức cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm ý nghĩa sâu xa của Chúa nhật cuối năm Phụng vụ – lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta tạ ơn Chúa vì Người không phải là vị vua của đất thấp, nhưng là Vua dẫn đưa nhân loại tới quê hương đích thực là Nước Trời. Xin Người hướng dẫn mọi suy tư, cảm mến của chúng ta đến gần hơn với Người.”


Đặc biệt, Đức cha chúc mừng và chia sẻ niềm vui với quý dì trong ngày lễ tạ ơn, khi toàn thể cộng đoàn cùng hiệp thông, nâng đỡ và cầu nguyện cho hành trình tận hiến của mỗi chị.

Trong bài giảng, Đức cha dẫn cộng đoàn chiêm ngắm khuôn mặt của Đức Giêsu – Vị Vua của Trời Cao. Không phải vị vua quyền lực của trần gian, nhưng là Vua của thập giá, của hy sinh, và của sự vâng phục tuyệt đối thánh ý Chúa Cha.

Đức cha nhấn mạnh: Đức Giêsu là vị Vua bị lột trần, chịu nhạo báng, chịu sỉ nhục, nhưng Người không để bất cứ cám dỗ nào kéo Người ra khỏi thánh ý của Cha. Người “nằm im” trong cái chết, để cho Chúa Cha phục sinh Người, hầu mầu nhiệm Phục sinh được tỏ lộ trọn vẹn trong quyền năng của Thiên Chúa.

Ngài khẳng định: nhân loại không tự cứu độ mình, nhưng được cứu bằng chính cái chết của Đức Giêsu trên thập giá – Đấng đã không tự cứu mình, để tất cả được cứu nhờ Người. Trong xác tín ấy, cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa với quý dì Tu Hội Tận Hiến, vì hành trình tín thác trọn vẹn vào thánh ý Thiên Chúa và chọn để Đức Kitô – Vị Vua thật – dẫn dắt đời sống tận hiến.

Trước khi kết lễ, một chị đại diện đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa tới Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho quý chị trong suốt hành trình ơn gọi.

Đáp lại, Đức cha Giuse gửi lời chúc mừng quý chị trong ngày lễ bổn mạng và ngày cam kết dấn thân vừa qua. Ngài cũng chia sẻ niềm vui với gia đình các chị – những người đã quảng đại nâng đỡ và đồng hành trên bước đường tận hiến.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn dạt dào. Cộng đoàn cầu xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với các chị của Tu Hội Tận Hiến Bắc Ninh, để dù trong mọi biến cố – thăng trầm, mạnh khỏe hay đau ốm – các chị luôn trung tín sống trọn hai tiếng “tận hiến” như chính tên gọi và sứ mạng của hội dòng. Xin Chúa Kitô – Vị Vua của Trời Cao – mãi là ánh sáng và điểm tựa cho hành trình dâng hiến của mỗi chị hôm nay và mãi mãi.

Gx Tiên Lục