Giáo xứ Vĩnh Yên: Thánh lễ Tạ ơn trong niềm vui trọng đại

Tối Chúa nhật ngày 6 tháng 7 năm 2025, tại giáo xứ Vĩnh Yên, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, về chủ sự Thánh lễ tạ ơn mừng cho giáo xứ đã thu hồi được hai mảnh đất mà một số gia đình mượn của nhà thờ sau gần 50 năm.

Trước Thánh lễ, các chị em Hội Mân Côi trong toàn giáo xứ đã quy tụ về nhà xứ dâng hoa cộng đồng kính Đức Mẹ. Đúng 19 giờ 30, tiếng trống hùng oai và tiếng kèn vang dội khắp không gian nổi lên, báo hiệu Thánh lễ bắt đầu, làm cho bầu khí ngày lễ càng thêm sốt sắng và trang trọng.

Nhìn nét mặt mọi người hôm nay, ai cũng hân hoan phấn khởi vì được tham dự Thánh lễ do Đức cha chủ sự. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã khơi gợi những suy tư thật ý nghĩa về sự bình an. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng, bình an trong Chúa khác xa với bình an của thế gian.

Thế gian coi trọng vật chất, tiền của, nhưng nhiều người có tiền của, địa vị mà vẫn không có bình an. Ngược lại, người có đức tin dù nghèo khó, hoặc bệnh tật hay bất cứ khốn khó nào trong cuộc đời nhưng tâm hồn luôn sống trong bình an vì tin tưởng có Chúa ở cùng. Giáo xứ Vĩnh Yên đã từng đối mặt với không ít gian nan thử thách, nhưng sống đức tin và trông cậy vào Chúa, vì thế, giáo xứ đã vượt qua những khó khăn sống trong tương lại hy vọng.

Đức Cha Giuse đã ân cần khích lệ bà con giáo dân chúng ta hãy sống đạo và giữ đạo với một tình yêu chân thành dành cho Chúa, chứ không phải vì bất kỳ lợi ích vật chất hay vì những mối quan hệ thế tục nào. Bài giảng của Đức cha đã chạm đến trái tim mỗi người con trong giáo xứ, thôi thúc mọi người vững vàng và kiên định hơn nữa trong đức tin của mình.

Kết thúc Thánh lễ, Cha xứ đã đại diện toàn thể giáo xứ gửi lời cám ơn sâu sắc đến Đức Cha Giuse. Đây cũng là dịp để giáo xứ Vĩnh Yên hân hoan chúc mừng Đức Cha mừng kỷ niệm 26 năm chịu chức linh mục và 4 năm trong cương vị Giám mục Giáo phận Bắc Ninh.

Trong niềm vui của toàn thể dân Chúa, cha xứ nói lên nói lên niềm hạnh phúc của hai mảnh được trở về với giáo xứ thật ý nghĩa qua bài thơ: Về Bên Mẹ.

Mẹ ơi, 47 năm chúng con rời xa mẹ,

Lớn khôn rồi mà vẫn  thấy cằn khô.

Mẹ ơi, hôm nay chúng con về  mẹ.

Được mẹ thương con hạnh phúc vô bờ.

Mẹ biết không?

Những tháng ngày chúng con gần bên mẹ,

Sát vách nhà mà chẳng thể ghé qua.

Tiếng chuông ngân lòng con đau quặn thắt.

Khi đêm về nghe vọng tiếng cầu kinh.

Mà lòng con trĩu nặng một mình,

Con khóc ròng giọt lệ rơi thấm đất.

Có những ngày đời chúng chúng con sầu uất,

Chứng kiến cảnh nhà nhà họ giằng xé nhau,

Rồi những hôm tim đau quặn thắt,

Bởi có người tự vẫn trước mắt con.

Buồn hơn nữa khi nghe tiếng chửi thề

Từ nơi miệng chính người con của Chúa.

Nhưng hôm nay, chúng con về bên mẹ.

Con nguyện thề chẳng xa mẹ nữa đâu.

Thánh lễ đã khép lại trong không khí vui tươi tràn ngập ơn thánh, để lại trong lòng mỗi người con Giáo xứ Vĩnh Yên những dấu ấn thật khó quên. Nguyện xin Chúa tiếp tục ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người trong giáo xứ được nhiều ơn lành của Chúa qua lời chuyển cầu của Đức mẹ Maria.

Gx Vĩnh Yên