Giáo Xứ Xuân Hòa: Ngày Gặp Mặt Gia Đình Đồng Hương Tại Giáo Xứ Thánh Tâm – Bảo Lộc

Ngày 5–6 tháng 8 năm 2025.

Trong ân sủng của Thiên Chúa và tình hiệp thông huyết thống, những người con Xuân Hòa từ khắp miền đất nước và hải ngoại đã nô nức quy tụ về Giáo xứ Thánh Tâm – Bảo Lộc (GP Đà Lạt), để tham dự Ngày gặp mặt Gia đình Đồng hương Xuân Hòa, được tổ chức trọng thể vào hai ngày 5 và 6 tháng 8 năm 2025.

Không ai chọn nơi mình sinh ra, nhưng được sinh ra và lớn lên từ mảnh đất Xuân Hòa (Giáo phận Bắc Ninh) – nơi từng thấm máu các chứng nhân tử đạo – là một hồng ân lớn lao và thiêng liêng. Chính từ mảnh đất quê nghèo ấy, một dòng máu kiên cường sống đạo đã âm thầm chảy qua từng thế hệ, bền bỉ mà mãnh liệt, và hôm nay vẫn không ngừng sinh hoa trái nơi những người con đang hiện diện muôn phương.

Lịch sử Xuân Hòa là một hành trình không ngừng vượt qua thử thách – từ thời cấm cách đẫm máu đến những biến cố lịch sử của đất nước: di cư 1954, 1975 và cả sau này, đã đưa trên 70% con dân Xuân Hòa phải rời quê hương để tìm nơi an cư mới. Dẫu chia lìa địa lý, nhưng hạt giống đức tin thì vẫn một lòng. Và chính nhờ hồng ân của Chúa, những người con Xuân Hòa đã quy tụ, hình thành nên ba cộng đoàn lớn: Giáo xứ Thánh Tâm, Lạc Lâm và Di Linh – những mảnh đất mới, nhưng đã trở thành những điểm sáng đức tin, đông đảo và sống động, mang đậm tinh thần con dân Xuân Hòa.

Ngày gặp mặt không chỉ là một cuộc hội ngộ thân thương, mà còn là một cuộc hành hương trở về cội nguồn – nơi mỗi người con được thắp lại ngọn lửa tinh thần từ cha ông, cùng dâng lời tri ân sâu xa lên Thiên Chúa và các bậc tiền nhân đã đổ máu, hy sinh để gìn giữ đức tin cho thế hệ hôm nay.

Buổi tối ngày 5 tháng 8, chương trình diễn nguyện được dàn dựng công phu và cảm động đã tái hiện một cách chân thực những trang sử bi hùng của các bậc tổ tiên Xuân Hòa trong thời kỳ cấm cách.

Vùng quê nghèo yên bình mà cha ông xưa đã sinh sống và giữ đạo, cho tới vùng đất đẫm máu để làm chứng cho đức tin – tinh thần tử đạo đã được cha ông gìn giữ và bảo tồn qua bao thế hệ, dành lại một đức tin nguyên tuyền cho lớp lớp cháu con. Niềm tri ân cảm tạ công ơn cao dày đó, hôm nay được tái hiện lại qua từng ánh mắt, hình ảnh, lời hát, điệu múa… và cả những nghẹn ngào của cộng đoàn.

Đỉnh cao của ngày gặp mặt là Thánh lễ Tạ Ơn long trọng sáng ngày 6 tháng 8, do Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Công Văn (gp Bắc Ninh) chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha nguyên Tổng Đại diện Đaminh, quý Cha xứ Xuân Hòa Bắc – Nam, quý Cha trong đại gia đình Linh Hương Xuân Hòa, cùng đông đảo tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Xuân Hòa từ Bắc Ninh, Bảo Lộc, Di Linh, Lạc Lâm, Sài Gòn và hải ngoại.

Là một người con Xuân Hòa được hiện diện trong dịp đặc biệt này, tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến hoa trái sống động của đức tin nơi bao người con xa quê. Dù vì thời cuộc phải rời quê hương yêu dấu, nhưng nhờ ân sủng và sự an bài của Thiên Chúa, những hạt giống đức tin ấy nay đã bén rễ sâu, đâm chồi nảy lộc trên những miền đất mới.

Cuộc sống ổn định, đời sống đạo mạnh mẽ, tinh thần làng xóm gắn bó không rời – tất cả như một dòng suối thiêng chảy từ mạch nguồn Xuân Hòa, vẫn trong lành và dạt dào qua bao thăng trầm. Trong phút giây lặng thinh giữa ngày đại lễ, lòng tôi dâng trọn lời tri ân cảm tạ đến các bậc tiền nhân – những người đã đặt nền móng đức tin bằng máu, nước mắt và lòng trung tín kiên cường, để hôm nay cháu con được sống trong ân sủng, được thừa hưởng một gia sản thiêng liêng vô giá.

Ngày gặp mặt năm nay lặp lại một lời nhắc: chúng ta – con dân Xuân Hòa – luôn có một nơi để trở về, một quê hương không chỉ bằng đất, mà bằng đức tin và máu xương của tổ tiên. Và hồng ân làm người con quê hương Xuân Hòa không dừng lại ở ký ức, mà là một sứ mạng – để sống đạo giữa đời với lòng can đảm, và trung tín.

Hạt giống đức tin đã trổ sinh nơi Xuân Hòa thân yêu, nay được Chúa Quan Phòng sắp đặt để gieo vãi khắp muôn phương – chắc chắn sẽ tiếp tục lớn lên, trổ bông, sinh hoa trái nơi các thế hệ cháu con.

Và như thế, Xuân Hòa sẽ mãi đẹp ngời trong Chúa, và trong lòng mỗi người con – dù có đi đâu, ở đâu, qua bao thế hệ, vẫn không nguôi nhớ về nguồn cội thiêng liêng và ơn phúc tổ tiên đã để lại.

An Bình