Giáo xứ Yên Lãng: Thiếu nhi Xứ đoàn Đaminh Savio trong chuyến đi bác ái yêu thương

Chúa Nhật XXV Thường niên vừa qua, dưới sự đồng hành của cha xứ Phêrô Đỗ Công Viên, thiếu nhi Xứ đoàn Đaminh Savio – giáo xứ Yên Lãng – đã có chuyến viếng thăm và trao quà cho những bạn nhỏ đang gặp hoàn cảnh khó khăn tại mái ấm Thiên Hòa do các sơ MTG Thủ Đức phụ trách.

Những phần quà tuy đơn sơ nhưng thấm đượm tình yêu thương, sự cảm thông và lời cầu nguyện của toàn thể Xứ đoàn. Đây là một nghĩa cử đáng khích lệ, giúp các em thiếu nhi thêm ý thức sống bác ái, biết sẻ chia và đồng cảm với những người kém may mắn; đồng thời học cách trân quý những ơn lành Chúa ban trong đời sống hằng ngày.

Chuyến đi không chỉ mang lại niềm vui cho những người được đón nhận, mà còn đem đến cho các em thiếu nhi nhiều lợi ích thiêng liêng. Các em được mời gọi sống gắn bó hơn với Tin Mừng, cảm nghiệm niềm vui của việc trao ban và ý nghĩa lời Chúa: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). Đây cũng là cơ hội để các em trưởng thành trong nhân bản, học cách quan tâm, sẻ chia và sống trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đoàn và xã hội.

Những nụ cười rạng rỡ khi trao quà, cái bắt tay thân tình và ánh mắt xúc động khi được đón nhận đã trở thành hành trang quý giá, nuôi dưỡng tâm hồn thiếu nhi trong đời sống đức tin và tinh thần phục vụ. Chuyến bác ái như một “trường học sống động”, giúp các em lớn lên toàn diện trong tình yêu Thiên Chúa và tình người.

Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành, để tình yêu của Ngài luôn lan tỏa nơi các em và trong toàn thể cộng đoàn.

Gx Yên Lãng